*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vào ngày thành hôn, phụ nữ Viking được nhà chồng trao cho chìa khóa rương và cửa trang trại.
Các nhà khảo cổ học Iceland đã khai quật được bức vẽ graffiti lâu đời nhất được biết đến của đất nước này - một bức vẽ của người Viking bị trầy xước trông giống như một chiếc thuyền.
Trong quá trình đào sân để cơi nới ngôi nhà, một người đàn ông Na Uy đã phát hiện một phiến đá lạ, "mở đường" vào ngôi mộ cổ xa hoa của một chiến binh Viking.
Người Viking đột ngột biến mất khỏi Greenland vào giữa thế kỷ 15, khoảng 400 năm sau khi đến khu vực này.
Việc xuất hiện trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang khiến vũ khí của nước này hút khách.
Nhân loại luôn có một niềm đam mê đặc biệt đối với các hiện vật lịch sử. Theo thời gian, chúng ta vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên về những gì bản thân đã phát hiện được và đặt ra câu hỏi làm sao mà chúng có thể tồn tại trong khoảng thời gian đó?
Hai mảnh của một thanh kiếm Viking được trang trí công phu đã bị tách rời trong khoảng 1.200 năm đã được tái hợp và vẫn khớp với nhau như một bức tranh xếp hình. Các mảnh này được phát hiện cách nhau một năm bởi những thợ săn kho báu nghiệp dư ở Na Uy.
Nghi lễ "Đại bàng máu" huyền thoại của các chiến binh Viking để tra tấn những kẻ thù "không đội trời chung" của họ được mô tả trong các câu chuyện sử thi vô cùng rùng rợn liên quan đến việc mổ phanh lưng, cắt xương sườn và moi phổi kẻ thù ra ngoài, biến chúng thành đôi cánh đẫm máu...
Quá trình khảo sát một khu đất tư nhân để đào mương nước đã để lộ ra những ngôi nhà cổ khổng lồ và nhiều mộ cổ, bên trong chứa nhiều cổ vật, được đánh giá là một kho báu khảo cổ vô cùng giá trị.
Phát hiện mới có thể khiến chúng ta phải xem xét lại bức tranh thực về xã hội của người Viking - những chiến binh đội mũ sắt có sừng huyền thoại.
Không giống như phụ nữ trong một số nền văn hóa cổ đại khác, phụ nữ Viking có quyền lực, địa vị thống trị và vai trò nổi bật trong xã hội khiến các đấng mày râu cũng phải nhún nhường.
Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra rằng, người Viking đã tạc một chiếc thuyền khổng lồ vào hang động núi lửa để ngăn chặn ngày tận thế. Bên trong chiếc thuyền, người Viking đã đốt xương động vật ở nhiệt độ cao.