*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm Nguyễn Doãn Vạn (SN 1967) đã dùng dao đâm chết chị Trần Thị L. (SN 1969); còn anh Nguyễn Đình B. (SN 1968) cùng trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh bị Vạn đâm trọng thương.
Thương cháu nội bị mẹ đánh mắng, bà B đã lên can ngăn thì xảy ra xô xát với con dâu. Không giữ được bình tĩnh, con dâu đã đẩy mẹ chồng ngã xuống tầng một tử vong. Sau khi gây án, người con dâu bỏ trốn...
Băng nhóm chuyên cướp giật trên các tuyến đường QL13, ĐT 750, ĐT 240… gây ra nỗi khiếp đảm cho người dân đi đường. Chỉ trong tháng 2-2016, chúng đã thực hiện đến 26 vụ cướp.
Nghe thấy mẹ nhắc tên người đàn ông hàng xóm khi có chuông điện thoại, cháu My bỗng nhiên hoảng sợ chạy thẳng lên gác hai và sự việc động trời dần được hé lộ.
Sau khi chị M. bỏ chạy vào nhà dân, Nguyễn Văn Đoàn vẫn như con thú say mồi tiếp tục đuổi theo nạn nhân và đâm thêm nhiều nhát nữa mới chịu buông tay.
Khi nhà gái đang chuẩn cỗ để đón họ nhà trai vào dự lễ ăn hỏi thì chú rể tương lai lấy một số điện thoại cùng chiếc xe máy của bố vợ tương lai rồi bỏ trốn.
Khoảng 9g sáng 22-5, người dân phát hiện anh N.V.T., 37 tuổi, chết trong tư thế bị cuốn vào trong chảo nấu thức ăn chăn nuôi ở một trại nuôi cá tra thuộc ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân.
Người dân xôn xao về đoạn clip đôi nam nữ lén lút trong nhà nghỉ bị nghi là Chủ tịch UBND xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm, Lâm Đồng) với nữ cán bộ cấp dưới "đáng tuổi con".
Tâm điểm