Chỉ một câu cứu cả tỉ người, hãy nói đi Rooney!

Trư Cương Liệt |

Liệu Rooney có biết được anh đang mang "quyền năng" lớn đến mức nào không?

Như một thói quen, Rooney lại được đá chính trong màu áo ĐT Anh tại trận mở đầu vòng loại World Cup 2018. Lần này, HLV Sam Allardyce đã kéo anh lùi thấp hơn so với Roy Hodgson, chơi như một tiền vệ thực thụ.

Những gì diễn ra trên sân khiến người hâm mộ gần như mất hết kiên nhẫn. Có lúc Rooney lùi xuống còn thấp hơn cả Eric Dier, cầu thủ được bố trí đá tiền vệ đánh chặn. Các nỗ lực chuyền bóng của anh gần như không tạo ra chút đột biến nào.

Chỉ một câu cứu cả tỉ người, hãy nói đi Rooney! - Ảnh 1.

Rooney vẫn chơi đủ 90 phút dù phong độ không tốt.

Tốc độ, nhãn quan chiến thuật, sức mạnh và các cú sút xa làm nên thương hiệu Rooney gần như đã "mất tích" hoàn toàn. Tờ Goal nhận định: Rooney chơi tiền vệ cũng như để Harry Kane bắt gôn.

Tệ như vậy, nhưng đội trưởng ĐT Anh vẫn chơi trọn vẹn 90 phút. Dường như tầm ảnh hưởng quá lớn của Rooney khiến Sam Allardyce không dám cất anh trên băng ghế dự bị.

Tại Man United, tình hình cũng không khá hơn là bao. Ở trận đấu gần nhất, dù kiến tạo cho Rashford ghi bàn quyết định, R10 vẫn nhận vô vàn lời chỉ trích từ các CĐV.

Càng ngày, sự có mặt của Rooney càng trở thành một "cái gai" trong mắt không ít người. Bầu nhiệt huyết chẳng thể khỏa lấp cho những màn trình diễn nghèo nàn nữa.

Giờ đây, quyết định nằm ở chính Rooney. Liệu rằng anh có dám thẳng thắn đề xuất với HLV rằng: "Tôi cảm thấy mình không theo nổi nữa, hãy để tôi dự bị. Hiệp hai, tôi sẽ vào sân và "quẩy" hết mình"? Hay vẫn hàng tuần có mặt trong đội hình xuất phát, chơi ở một ví trị ngày càng xa hàng tiền đạo và mờ nhạt suốt 90 phút.

Chỉ một câu cứu cả tỉ người, hãy nói đi Rooney! - Ảnh 2.

Rooney cần biết đâu là điểm dừng của mình.

Chỉ cần một câu nói, Rooney sẽ giúp cả tỉ CĐV của Man United lẫn ĐT Anh trên toàn thế giới thoát khỏi cảnh phải chứng kiến thần tượng vật vờ không lối thoát nữa.

Nhận thức được khả năng, vai trò của mình và dám ngồi ghế dự bị cũng cần dũng khí không thua gì việc đối mặt với đối thủ mạnh. Đến lúc phải can đảm rồi, Rooney!

Hôm qua, Rooney đã chính thức cán mốc 116 lần khoác áo ĐTQG trong trận Anh thắng Slovakia 1-0, vượt qua Beckham và chỉ còn thua thủ môn Shilton (125 trận).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại