Chỉ HAGL là khổ!

Đoàn Dự |

Trong sự bất mãn của mình với chuyện bầu Tú giữ nhiều chức tại VPF mà vẫn định ứng cử thêm vị trí Phó chủ tịch tài chính VFF, bầu Đức đang quyết tâm "chơi đến cùng".

Sự bất lực của bầu Đức?

Cái cuối cùng của bầu Đức là bản thân ông sẽ bỏ bóng đá Việt Nam, không còn tham gia vào VFF, VPF cũng như rút HAGL khỏi V.League. Cách đây ít lâu, bầu Đức cũng nói: "Không còn bóng đá, tôi vẫn sống bình thường".

Thực ra, đó là một nói dối, nói theo kiểu cương lên để che đi sự bất lực của bầu Đức. Bởi lẽ, ông đã mang hết tất cả những gì mình có thể đánh cược được trong bóng đá, đối đầu với những gì mà vị tỷ phú này cho rằng không đúng, nhưng kết quả không như mong đợi.

Bầu Tú, VFF, VPF lúc thì im lặng, khi thì lên tiếng yếu ớt, nhưng tuyệt nhiên không hề nhượng bộ bầu Đức. Mọi thứ vẫn theo lộ trình, tức bầu Tú vẫn đang nắm giữ 3 vị trí quan trọng ở VPF là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng BTC V.League và ra ứng cử Phó chủ tịch tài chính VFF.

Chỉ HAGL là khổ! - Ảnh 1.

Bầu Tú vẫn đang thẳng tiến tới chức vụ Phó chủ tịch tài chính VFF.

Quả là ông Tú từng có ý định khi tìm được người tài sẽ nhường bớt chức Tổng giám đốc và Trưởng BTC V.League. Mới đây, ông cũng "định" làm như vậy, nhưng rồi phần lớn VPF lại kịp thời bỏ phiếu, giữ ông Tú lại với thông điệp: Bầu Tú vẫn làm tốt, thì sao phải nghỉ, phải thay. Bầu Tú "gật đầu", tiếp tục làm 3 vị trí.

Có thể hiểu rằng, bầu Tú sẽ "thử" làm cả 3 vị trí ở VPF (cũng như còn nhiều vị trí tại nhiều nơi khác) rồi làm thêm chức Phó chủ tịch tài chính VFF. Và nếu ông thấy mình lại làm tốt, cũng như được nhiều người cho rằng là tốt rồi, thì chuyện "nhường" bớt chức cho ai đó giỏi cũng sẽ không thật sự cần thiết nữa.

Khi ấy, như lời bầu Đức nói sáng nay trên Thanh Niên, ông sẽ bỏ V.League: "Đại hội vẫn chưa xảy ra, nhưng nếu ông Tú trúng Phó chủ tịch VFF và vẫn làm VPF, ngày trước ngày sau tôi bỏ ngay. VFF, VPF nói đã lên phương án thì cứ thế thôi. Mình đàn ông đâu nói bậy được. Mình đâu phải là người không có tóc đâu?".

Chỉ HAGL là khổ! - Ảnh 2.

Bầu Tú "lên ngôi", bầu Đức sẽ dứt áo rời bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam?

Bầu Tú cũng đã lên kế hoạch để VPF xử lý khủng hoảng, trong trường hợp HAGL rút lui. Cách đây ít ngày, ông đã đưa vụ Ninh Bình bỏ giải hồi năm 2014 để so sánh với trường hợp HAGL có thể không còn thi đấu nữa, và nêu quan điểm là cách giải quyết cũng sẽ không có gì phức tạp.

Về phía bầu Đức, như đã nói ở trên, việc "không còn bóng đá vẫn sẽ sống bình thường" có lẽ chỉ là nói dối. Một người tâm huyết như ông Đoàn Nguyên Đức, nay phải rút lui khỏi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, sau một vụ lùm xùm như thế, làm sao có thể cảm thấy bình thường. Chắc chắn ông sẽ buồn, chán và đau đớn lắm.

Bầu Đức đau, cầu thủ HAGL cũng khổ

Không còn bóng đá, bầu Đức vẫn còn rất nhiều thứ khác, ít nhất là để hướng sự tập trung vào, phân tán tư tưởng buồn chán, cũng như để kiếm tiền. Ông vẫn còn cả tập đoàn HAGL để lo lắng, thứ thực tế mới ngốn nhiều thời gian và tâm trí bầu Đức nhất.

Còn những cầu thủ HAGL thì sao? Bóng đá là tất cả sự chú ý của họ, là công cụ kiếm tiền gần như duy nhất họ biết đến vào lúc này.

Trong trường hợp HAGL bỏ giải, về mặt điều lệ, họ sẽ bị phạt tiền và bị giáng xuống hạng ba. Điều ấy đồng nghĩa nếu bỏ giải lần này, khả năng HAGL trở lại V.League là cực thấp.

Sẽ khó có chuyện bầu Đức trở lại với tâm thế của một người thua cuộc ở tận giải hạng ba và cần ít nhất ba mùa mới có thể đến giải VĐQG. Về phía VFF, VPF, đương nhiên trong trường hợp để mặc cho HAGL bỏ giải, chẳng có lý do gì để hai tổ chức này nhượng bộ khi CLB phố Núi muốn quay lại.

Chỉ HAGL là khổ! - Ảnh 3.

Các cầu thủ HAGL sẽ đi đâu về đâu?

Đoạn tuyệt với V.League như vậy, bầu Đức sẽ toan tính gì cho các cầu thủ HAGL, cho cả Học viện phố Núi?

Tạm nói về các cầu thủ HAGL, họ có thể được nhấc sang thi đấu ở một giải khác thuộc khu vực ĐNÁ, hoặc được chia lẻ bán sang các nước ĐNÁ cũng như cao hơn là Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ở viễn cảnh được nhấc sang một giải khác thi đấu, ít nhất HAGL cũng phải chờ tới mùa giải năm sau, đồng nghĩa các cầu thủ phải nghỉ dài hơn nữa năm nữa. Việc sa sút phong độ là tất yếu.

Chưa kể khi sang quốc gia ĐNÁ khác thi đấu, xa gia đình, xa những NHM quen thuộc, CLB HAGL rất có thể còn bị cắt giảm đầu tư vì bản thân tập đoàn HAGL không còn quá mạnh về kinh tế, trong khi tìm kiếm nhà tài trợ mới ở trường hợp này cũng không đơn giản.

Chỉ HAGL là khổ! - Ảnh 4.

Nếu rút HAGL khỏi V.League, sau đấy sẽ chỉ còn lại bầu Đức với những nỗi đau và rắc rối cần giải quyết.

Trong trường hợp được chia lẻ để bán đi hoặc cho mượn, không chắc mọi cầu thủ phố Núi sẽ tìm được bến đỗ yên ấm.

Chẳng phải chính Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường còn rất chật vật ở Nhật Bản, Hàn Quốc đó sao. Mà khi ấy, họ còn là những ngôi sao của Việt Nam nên cũng phần nào đã được phía đội bóng ưu ái hơn.

Thực tế dễ xảy ra là, chỉ một vài ngôi sao của HAGL là tìm được bến đỗ, còn nhiều người sẽ mất nhiều thời gian may ra mới có CLB đồng ý chiêu mộ.

Câu chuyện sau đó họ có được ra sân tại CLB mới hay không lại là vấn đề khác cũng rất nan giải.

Đội một đã khó khăn là thế, còn những khóa dưới tại Học viện HAGL phải giải quyết thế nào? Câu hỏi này, e rằng chính bầu Đức cũng chưa tìm ra lời giải thật sự thấu đáo. Và còn rất, rất nhiều nhân viên HAGL đang phục vụ tại Học viện này nữa... tất cả sẽ đứng trước viễn cảnh thất nghiệp vì mảng bóng đá của tập đoàn có biến động lớn.

VFF, VPF, V.League, người hâm mộ, bóng đá Việt Nam... sẽ chịu nhiều tổn thất khi HAGL rút khỏi bóng đá chuyên nghiệp nước nhà. Nhưng trên hết, trong cuộc chia tay ấy, chỉ HAGL là khổ!

Vòng 5 V.League 2018: Sài Gòn FC 3-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại