Chelsea 0-1 Porto: Đẹp nhưng không đủ

Thành Nam |

Porto đã khiến Chelsea phải nhận thất bại thứ 2 dưới thời Tuchel với bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo Mehdi Taremi. Nhưng nó quá muộn và không đủ để ngăn The Blues tiến vào bán kết Champions League.

Tinh thần không bỏ cuộc của Porto đã được thể hiện bằng bàn thắng ở phút bù giờ thứ 4 của Mehdi Taremi. Tuy nhiên, bàn thắng đẹp mắt đó chỉ là khoảnh khắc lóe sáng hiếm hoi của đội bóng Bồ Đào Nha trong thế trận chặt chẽ được Tuchel tạo ra. Với chiến thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận, Chelsea đã đoạt vé vào bán kết lần đầu tiên sau 7 năm chờ đợi.

Chelsea 0-1 Porto: Đẹp nhưng không đủ - Ảnh 1.

Siêu phẩm muộn màng của Taremi không đủ để Porto làm nên chuyện

So với trận lượt đi cách đây 1 tuần, Chelsea đã có 3 điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Christensen, Kovacic và Werner phải ngồi dự bị, nhường chỗ cho Thiago Silva, Kante và Pulisic. Với những thay đổi này, HLV Tuchel đã tỏ rõ ý định áp dụng đấu pháp chặt chẽ để bảo toàn lợi thế đã tạo ra ở trận lượt đi (thắng 2-0).

Porto phải ghi ít nhất 2 bàn để có hy vọng đi tiếp. Ở tình thế như vậy, không bất ngờ khi đội bóng Bồ Đào Nha chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng đây không phải thế trận sở trường của thầy trò Sergio Conceicao.

Trước lối chơi áp sát khó chịu của Chelsea, Porto không có nhiều khoảng trống để đua tốc độ. Hàng tiền vệ của Porto đã chào đón sự trở lại của Oliveira sau án treo giò nhưng họ không tạo ra những pha bóng mang tính đột biến. Trong hiệp 1, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân với lối chơi rất rát của cả 2 phía.

Chelsea 0-1 Porto: Đẹp nhưng không đủ - Ảnh 2.

Porto chơi bế tắc trong thế trận rất chặt chẽ của Chelsea

Thực tế, trong 45 phút đầu tiên, Porto cũng đã có những cơ hội để ghi bàn mở tỉ số. Nó xuất phát từ những sai lầm cá nhân của thủ thành Mendy và hậu vệ Chilwell. Tuy nhiên, ở cả 2 tình huống này, Corona đều không thể tận dụng để mang về bàn thắng cho Porto.

Về phần mình, với đấu pháp phòng ngự - phản công, Chelsea cũng đã tạo ra một số tình huống nguy hiểm. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội do The Blues dành sự ưu tiên lớn hơn cho mặt trận phòng ngự. Hiệp 1 diễn ra thiếu điểm nhấn và kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, trận đấu không có sự thay đổi lớn về mặt thế trận. Porto tiếp tục chơi tấn công và tạo ra sự lấn lướt về tỉ lệ cầm bóng. Nhưng sự hoạt động tích cực của Kante và hàng thủ đã giúp Chelsea bảo đảm thế trận rất an toàn bên phần sân nhà. Ngay cả khi thực hiện nhiều tình huống câu bóng từ 2 biên, đội bóng Bồ Đào Nha vẫn không thể tạo ra sự khác biệt.

Thậm chí, trong thế trận đó, Chelsea còn tạo ra 2 cơ hội để ghi bàn nhưng cả Pulisic và Mount đều bỏ lỡ. Trong thế trận bế tắc, Porto buộc phải tăng cường hàng công với 2 tiền đạo là Mehdi Taremi và Evanilson. Hai sự thay đổi này về cơ bản không mang tới sự hiệu quả cho Porto bởi Chelsea đã giữ cự ly đội hình cực kì hợp lý.

Hết thời gian thi đấu chính thức, Porto vẫn không thể tìm đường vào khung thành của Mendy. Những tưởng trận lượt về giữa 2 đội sẽ khép lại với tỉ số hòa 0-0 thì ở phút bù giờ thứ 4, Porto lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số rất đẹp mắt. Từ cú tạt bóng của Nanu bên cánh phải, tiền đạo Mehdi Taremi đã thực hiện cú ngả người móc bóng rất cơ bản khiến thủ thành Mendy chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Chelsea 0-1 Porto: Đẹp nhưng không đủ - Ảnh 3.

Chelsea đã đoạt vé vào bán kết Champions League sau 7 năm chờ đợi

Bàn thắng của Taremi thắp lên hy vọng quá muộn cho Porto và nó không đủ để tạo ra cái kết đẹp cho thầy trò Conceicao. Với chiến thắng chung cuộc 2-1 sau 2 lượt trận, thầy trò Thomas Tuchel đã giành vé vào bán kết. Đây là tấm vé bán kết Champions League đầu tiên của dàn sao The Blues kể từ mùa 2013-14.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại