*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có cơ hội khám phá nước Lào, cô gái trẻ đi từ bất ngờ ngày đến bất ngờ khác trước vẻ đẹp thiên nhiên, con người, văn hóa và ẩm thực của "đất nước triệu voi".
Một thành phố chìm được ví như “Atlantis của Nga” chứa đựng những báu vật 2.000 năm tuổi và những ngôi mộ của các nền văn minh tiền sử từ thời đại đồ đồng cho đến thời của Thành Cát Tư Hãn.
Đó là vùng đất mà phụ nữ thực sự được làm chủ, hôn nhân không tồn tại và mọi thứ liên quan đến con cái đều theo huyết thống của người mẹ. Một xã hội theo chế độ mẫu hệ đúng nghĩa!
Mảnh đất này không tồn tại khái niệm hôn nhân, nam và nữ chỉ đến với nhau khi họ thích và chủ yếu để quan hệ, chứ họ cũng không sống chung dưới một mái nhà.
Từ bao đời nay, người dân tộc thiểu số Bana ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) quan niệm, nếu làng nào xảy ra chuyện xấu mà chưa làm lễ phạt vạ thì "thần linh" sẽ trừng phạt làng đó. Chính vì vậy, mỗi khi có người vi phạm riêng, họ đều có cách xử phạt riêng.
Theo chế độ mẫu hệ nên vai trò của phụ nữ ở bộ tộc Minangkabau được coi trọng tuyệt đối, đàn ông hoàn toàn không có tiếng nói trong gia đình.
Ở những bộ tộc vẫn còn duy trì chế độ mẫu hệ đến tận ngày nay này thì người phụ nữ có nhiều quyền lực vượt xa cả trí tưởng tượng của chúng ta, nào là xem vai trò của đàn ông chỉ là duy trì nòi giống, nào là nắm giữ trong tay tất cả tài sản và cả việc có thể "tình một đêm" thoải mái.
Nơi đây được mệnh danh chỉ dành riêng cho phụ nữ, bởi ở đó họ có các "quyền năng" rất khủng khiếp...
Tại vùng đất Phật giáo nổi tiếng nhất châu Á, một bộ lạc dưới sự cai quản của những người phụ nữ "đơn thân" đã tồn tại suốt hàng nghìn năm nay với các đặc điểm văn hóa hiếm thấy trên thế giới.
"Khi mà chế độ "mẫu hệ" dần phục hồi và hiện diện trong mái ấm gia đình. Cánh mày râu chỉ biết âu sầu câm nín chấp nhận thực tại phũ phàng thôi...".