Chẳng mấy khi được đá chính, Công Phượng lại bị "mắng" te tua

Triệu Mẫn |

"Công Phượng đá tốt quá, hay như Rô béo thời sắp giải nghệ" - một CĐV đã phải thốt lên đầy ngán ngẩm sau khi xem màn thể hiện của Công Phượng trong màu áo ĐTQG.

Công Phượng được HLV Hữu Thắng xếp đá chính thay cho Công Vinh trong trận hòa không bàn thắng giữa ĐT Việt Nam gặp CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) vừa kết thúc. Và cầu thủ đang "du học" ở xứ sở Hoa anh đào vẫn không thể hiện được gì nhiều trong màu áo đội tuyển.

NHM rất không hài lòng với màn trình diễn của tiền đạo người Nghệ An. Trên các trang mạng xã hội, người ta bắt gặp nhiều lời phê bình gay gắt:

"Công Phượng đá tốt quá, hay như Rô béo thời sắp giải nghệ" - độc giả Van Truong mỉa mai.

"Phượng có bóng, Phượng không thích sút cơ, Phượng muốn đi bóng qua thủ môn rồi ghi bàn để xứng danh "Lionel Messi của Việt Nam" và Phượng bị cản lại, điên tiết!" - facebook Sơn Tùng tức giận.

Chẳng mấy khi được đá chính, Công Phượng lại bị mắng te tua - Ảnh 1.

Công Phượng đã có một trận đấu không tốt.

"Vâng, đây là Công Phượng, niềm hi vọng của bóng đá Việt Nam luôn xuất sắc trong việc chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội nguy hiểm" - facebook Nguyễn Lộc Hòa bình luận.

"Bao nhiêu cơ hội ngon ăn toàn bỏ lỡ, Công Phượng đá chán thế không biết nữa, Công Vinh chắc chắn hơn nhiều" - facebook Nguyễn Vinh ngao ngán.

"Chẳng hiểu tại sao Công Phượng lên tuyển được, 10 quả thì 9 quả xử lí rườm rà rồi mất bóng, quả còn lại sút đi đâu không địa chỉ. Tiền đạo thì quyết đoán lên hộ cái, cứ rê dắt làm gì không biết" - độc giả Phan Anh bực tức.

Ngoài Công Phượng, Quế Ngọc Hải với pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ bên phái đội bạn ở phút thứ 27 cũng không tránh được "bão" chỉ trích từ NHM:

"Chắc Quế Ngọc Hải định gửi qua Nhật 800 triệu, đá vậy gãy chân cầu thủ rồi còn gì" - facebook Nguyen Quang ngán ngẩm.

"Tấm gương Anh Khoa còn chưa đủ để Hải Quế sáng mắt ra hay sao, vào bóng ác ý trong một trận đấu giao hữu" - độc giả Nguyên Anh bình luận.

"Không phải trận đấu sống còn nhưng Quế Ngọc Hải vẫn chơi bóng thô bạo quá mức. Đá bóng ngoài mạnh mẽ còn phải biết vận dụng đầu óc, nhìn tình huống đó đáng sợ thật" - độc giả Nguyễn Ngọc Anh nhắc nhở.

"Quế Ngọc Hải vẫn là một "gã đồ tể", mọi ăn năn chỉ là "nước mắt cá sấu", tội cho cầu thủ người Nhật, chắc chấn thương rất nặng" - facebook Do Nhat Minh tức giận.

Chẳng mấy khi được đá chính, Công Phượng lại bị mắng te tua - Ảnh 2.

Tuy vậy, vẫn có những NHM rất lạc quan sau trận đấu ngày hôm nay của thầy trò HLV Hữu Thắng:

"Vào giải rồi mới biết các bạn ơi, đá giao hữu ì ạch như này lại nhớ đến năm 2008 và chúng ta vô địch đấy. Chứ ĐT cứ thắng giòn giã giao hữu đi rồi lại "tạch" hết" - độc giả Minh Tuấn bình luận.

"Ngày xưa các cụ có câu: Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Ấy nhưng mà các cụ nhà ta nói cách đây nhiều đời rồi, có lẽ không còn hợp với thời thế này nữa.

Nhìn các em lứa trẻ bây giờ vừa khỏe vừa thông minh. Bóng đá Việt Nam giờ đag thể hiện bộ mặt mới. Tôi có niềm tin vào các em. Thầy trò Hữu Thắng nhất định sẽ vô địch AFF Cup 2016" - độc giả Anh Hoàn lạc quan.

" Đá bóng thì trận hay có trận dở, có trận thắng có trận thua, làm khán giả thì phải công bằng khen chê mới đúng. Không nên được thì nâng lên trời, dở thì miệt thị không tốt. Trận này ĐT Việt Nam đá ổn, không quá tệ chỉ là kém may" - độc giả Tuyên Lê cho hay.

Việt Nam 0-0 Avispa Fukuoka

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại