"Chàng khờ" Công Phượng, đến lúc phải chạy rồi...

Tâm Anh - Ảnh: Vương Phi, Bạch Dương |

Công Phượng lì lợm, khi từng thất bại ở Nhật, vừa thất bại ở Hàn, đã lại xách ba lô đi châu Âu tìm thử thách mới. Ở khía cạnh nào đó, Phượng thực sự giống "gã khờ" Forrest Gump.

1. Ngay trước ngày Công Phượng bay sang Bỉ, có một bài viết khá thú vị được lưu truyền trên mạng xã hội, rằng nếu như nhân vật Forrest Gump là có thật, thì đến hiện tại anh sẽ trở thành tỷ phú thực sự, với tài sản lên đến gần 20 tỷ USD, dựa vào số cổ phiếu mà trung úy Dan đầu tư hộ vào "công ty hoa quả nào đấy".

Cái "công ty hoa quả nào đấy", trong phim được xuất hiện ở phân đoạn Forrest Gump nhận được bức thư cảm ơn sau khi trung úy Dan đầu tư hộ anh vào, với cái logo có hình quả táo cắn dở. Giờ đây thì chẳng ai còn xa lạ với "công ty hoa quả" đấy nữa, bởi cái logo cực kỳ quen thuộc ấy thuộc về một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới: Apple.

Khoản đầu tư ấy, Forrest Gump ủy thác toàn bộ cho trung úy Dan lo liệu, và chàng trai sở hữu chỉ số IQ chỉ là 75 ấy đã đặt niềm tin vào đúng chỗ, để rồi trở nên cực kỳ giàu có. Nó cũng phần nào giống như cách Công Phượng tin tưởng đặt tương lai mình vào tay bầu Đức, để rồi xách va li lên và đi thôi.

Chàng khờ Công Phượng, đến lúc phải chạy rồi... - Ảnh 1.

Nhưng cũng như Công Phượng và bầu Đức, Forrest Gump và Dan đã phải cùng nhau trải qua những sóng gió không hề nhỏ. Cái ngày cơn bão Carmen quét sạch mọi tàu bè ở Bayou La Batre, con tàu mang tên Jenny - cô gái mà "chàng khờ" yêu trọn đời, giương buồm chạy thẳng ra khơi, đối mặt với một trong những cơn bão kinh khủng nhất của nước Mỹ, để rồi trở thành con tàu duy nhất còn nguyên vẹn sau khi cơn bão đi qua, khởi đầu cho hành trình "khởi nghiệp" thành công của họ.

Chẳng phải từng có lúc, cả Công Phượng lẫn bầu Đức phải trân mình ra đối chọi với miệng lưỡi nghiệt ngã của dư luận khi Công Phượng thất bại ở Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, cũng như không ít người mỉa mai, cười cợt khi nghe tin "đứa con cưng" của bầu Đức sang đá bóng ở châu Âu khi mới "chân ướt chân ráo" từ Hàn Quốc về, để mở ra con đường mới cho bóng đá Việt Nam.

2. Forrest Gump hai lần cứu trung úy Dan. Lần đầu tiên là ở Việt Nam, trên chiến trường, khi cõng người đồng đội chạy khỏi lửa đạn khi Dan đã bị nát cả hai chân. Lần thứ hai, Forrest Gump lôi Dan ra khỏi cuộc sống "như địa ngục" của một kẻ tự coi mình là thất bại khi mất đi tất cả, từ một phần thân thể cho đến binh nghiệp.

Người ta phần nhiều chỉ nhìn thấy những điều bầu Đức làm cho Công Phượng, mà quên mất rằng Công Phượng, cũng như Xuân Trường, Tuấn Anh... và những cầu thủ của học viện HAGL Arsenal JMG chính là cứu tinh của bầu Đức, như Forrest Gump từng làm với Dan ngày nào.

HAGL của bầu Đức từng là thế lực khiến bóng đá Việt Nam phải nể vì, bởi tiền, bởi sức mạnh, bởi những ngôi sao mà nhiều đội bóng có nằm mơ cũng không thể có được.

Nhưng rốt cuộc, tình yêu bóng đá của ông bầu phố Núi này bị phản bội, bị "bắn sau lưng" bởi chính những cầu thủ của mình, với nghi án bán độ đình đám. Người ta nói trong phòng truyền thống của HAGL, tất cả các cầu thủ từng thi đấu ở đây đều có tên, có ảnh, chỉ duy nhất 1 cầu thủ là không có, bởi từng "bán" đội bóng của bầu Đức.

Chàng khờ Công Phượng, đến lúc phải chạy rồi... - Ảnh 3.

Xuất sắc từ chuyên môn cho đến đạo đức, lứa U19 của HAGL là cơn gió mát lành xoa dịu vết thương, nỗi đau của bầu Đức, như cái cách mà Forrest Gump kéo trung úy Dan từ khu ổ chuột, để không còn hận thù Chúa trời đã đối xử nghiệt ngã với mình, để "tàn nhưng không phế", hạnh phúc và giàu có.

Chuyến xuất ngoại lần này của Công Phượng, ở góc độ nào đó là chuyến đi liều lĩnh, khi mọi thứ phía trước đều rất mờ mịt, tất cả những gì Công Phượng thấy trước mắt chỉ là một con đường, nhưng với sự sắp đặt của bầu Đức, con đường ấy phải có người đặt chân lên, để truyền cảm hứng cho những người đi sau.

Chuyến đi của Công Phượng, cũng như cuộc chạy bộ kéo dài đến 3 năm của Forrest Gump, không đích đến, đơn thuần chỉ là làm điều mà anh có thể làm tốt nhất, nhưng rốt cuộc, nó lại trở thành cảm hứng lớn lao để cả nước Mỹ tiếp bước. Có thể Công Phượng sẽ chưa thể thành công ngay, nhưng chỉ riêng sự hiện diện được chào đón của anh ở châu Âu đã đem lại sự tự tin, động lực rất lớn cho những cầu thủ trẻ Việt Nam, để mạnh dạn bước ra khỏi "vùng trũng" Đông Nam Á.

Chàng khờ Công Phượng, đến lúc phải chạy rồi... - Ảnh 4.

Chạy đi, Công Phượng ạ. Làm điều mà mình thích nhất và giỏi nhất đi. Cứ hãy tận hưởng những tháng ngày thử thách ở xa, rất xa quê nhà, để được hít thở bầu không khí của bóng đá đỉnh cao, bên cạnh những ngôi sao trên tầm đi. Chẳng sao cả, bởi một khi Forrest Gump với IQ chỉ có 75 mà vẫn có thể thành công, hạnh phúc, thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ việc Công Phượng sẽ thành công ở trời Âu cả.

Cứ chạy đi, rồi sẽ thành đường!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại