Chẳng có cửa nào cho Messi giành giải The Best

Anh Tú (S5) |

Lionel Messi đã trải qua một mùa giải không mấy thành công dù nhận được rất nhiều kỳ vọng. Và với tất cả sự công bằng, sẽ tốt hơn nếu cái tên Messi không được xướng lên trong đêm trao giải The Best.

Danh hiệu The Best năm nay sẽ được trao sớm vào 24/9, tức là khoảng hơn một tháng sau khi các giải vô địch quốc gia khởi tranh. Có thể hiểu người giành danh hiệu này sẽ là cái tên nổi bật nhất trong mùa giải trước thay vì kiểu lấy năm này bù năm sau như Quả bóng vàng.

Leo Messi, tất nhiên vẫn xuất hiện trong danh sách rút gọn 10 người mà FIFA công bố. Nhưng công bằng mà nói, sẽ chẳng có cửa nào cho ngôi sao người Argentina đoạt lấy danh hiệu này nếu những lá phiếu không được bầu theo cảm tính.

Có lẽ, điều này sẽ đụng chạm tới vị Chúa trong lòng nhiều người. Nhưng sự thật, trong bóng đá chẳng ai là Chúa, tất cả đều là người trần mắt thịt. Và một người bình thường dù xuất sắc đến đâu cũng có những lúc phải thất bại. Mùa giải trước - giai đoạn quyết định chủ nhân danh hiệu The Best, là một năm đen tối đối với Leo Messi.

Tất nhiên, chẳng ai phủ nhận Messi vẫn luôn là Messi. Đôi chân ma thuật, tầm quan sát như có mắt trên cao, những bàn thắng như dội bom vào lưới đối thủ vẫn được "Bọ chét" thể hiện như mọi khi.

Tính trên tất cả đấu trường mùa trước, Leo đã ghi được 45 bàn sau 54 trận cho Barcelona - một con số không quá ấn tượng với Messi nhưng quá đỗi kinh khủng với phần còn lại của thế giới.

Chẳng có cửa nào cho Messi giành giải The Best - Ảnh 1.

Messi vẫn luôn là Messi... ở Barcelona.

Dù vậy, các con số đều là vô nghĩa nếu kết quả của đội bóng không tương xứng với nó. Đừng lấy chức vô địch La Liga ra để bao biện cho sự thật này bởi suy cho cùng, ở Tây Ban Nha ngoài Real Madrid và - đôi lúc là Atletico Madrid thì lấy đâu ra đội nào có thể cạnh tranh cùng Barcelona.

Ở Champions League, Barca của Messi bị Roma lội ngược dòng dù đã dẫn đến 4-1 trong trận lượt đi. Như tất cả đã biết, cuối cùng chức vô địch đã thuộc về Real Madrid, đại kình địch của họ và với riêng Messi, anh đã chịu thua Ronaldo ở đấu trường lớn nhất châu lục.

Thất bại tại Champions League, mọi kỳ vọng lại đặt lên vai số 10 khi anh đeo chiếc băng đội trưởng của Argentina. Nhưng, vẫn chỉ là sự thất vọng không hơn không kém.

Messi ở kỳ World Cup vừa qua đã cho thấy anh giống con người hơn bao giờ hết, một con người hết sức bình thường, cũng yếu đuối và cũng biết thất bại.

Đọng lại trong mắt người hâm mộ không phải là thứ ma thuật trên đôi chân của anh - sự thật màn trình diễn cá nhân của Messi vẫn rất xuất sắc. Nhưng, anh lại cho thấy mình là một đội trưởng yếu đuối nhất lịch sử Argentina.

Chẳng có cửa nào cho Messi giành giải The Best - Ảnh 2.

Vị Chúa mà mọi người xưng tụng cũng có những phút yếu đuối như một con người.

Xưa, anh giã từ đội tuyển và rồi trở lại. Nay, anh chỉ biết ôm đầu khi đội nhà thất bại. Không biết hình ảnh Messi ôm đầu đã được ghi lại bao nhiêu lần suốt 4 trận đấu ở World Cup, và nhất là trong trận knock-out với Pháp tại vòng 1/8.

Bóng đá là môn thể thao tập thể nên sẽ bất công nếu lấy thất bại tập thể để đánh giá cá nhân. Nhưng, điều đó sẽ không thể che mờ sự thật rằng tay đội trưởng yếu đuối đã không thể gồng gánh con tàu đắm Argentina đi lên.

Messi đeo băng đội trưởng và anh phải có trách nhiệm vì điều ấy. Và khi một người thủ lĩnh không biết khích lệ tinh thần của các đồng đội, màn trình diễn tuyệt vời của riêng anh ta còn có nghĩa lý gì?

Trong một năm chiến thắng le lói còn thất bại thì bao phủ, Messi đã cho thấy mình cũng là con người và mình cũng không xứng đáng giành danh hiệu The Best nếu đặt lên bàn cân với những cái tên khác, đặc biệt là Ronaldo hay Luka Modric.

Dự đoán cũng chỉ là dự đoán, các lá phiếu sẽ quyết định chủ nhân của danh hiệu The Best vào tháng 9 tới đây. Messi đã có màn trình diễn cá nhân ấn tượng, nhưng nếu để anh đoạt lấy danh hiệu này, đó sẽ là "tội ác" với phần còn lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại