Chẳng cần học đâu xa, Xuân Trường hãy nhớ lại cú phi thân "nhấn chìm" Thái Lan này

Lupo |

Công Vinh, Việt Thắng thường được nhắc đến trong khoảnh khắc vinh quang đó. Nhưng nếu thiếu nhân vật này, sẽ chẳng có khoảnh khắc nào cả.

"Việt Thắng! Việt Thắng ơi ghi bàn đi! Công Vinh! Công Vinh ơi!!!". Chắc hẳn không người hâm mộ Việt Nam nào quên được bàn thắng thứ hai vào lưới Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008.

Nếu như sau pha lập công của Vũ Phong vẫn còn tồn tại không ít lo âu, thì cú ra chân đến từ Công Vinh đã giúp củng cố vững chắc niềm tin chiến thắng.

Nhưng để tạo ra khoảnh khắc ấy, phải nhắc đến Tấn Tài. Anh chính là người dũng cảm băng lên tranh bóng, giúp Việt Thắng ở vào tư thế đối mặt với thủ môn.

AFF Cup 2008: Thái Lan 1-2 Việt Nam

Trước đó, Tấn Tài là người trực tiếp kiến tạo cho Vũ Phong ghi bàn mở tỉ số. Xa hơn nữa, tiền vệ người Khánh Hòa có đường chuyền khởi xướng pha tấn công giúp Việt Nam đánh bại Singapore.

Giống như Xuân Trường, Tấn Tài được biết tới từ khi còn rất trẻ. Ở tuổi 21, anh cũng lọt vào top 3 cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất năm, tương tự người đàn em (Xuân Trường giành Quả bóng bạc, Tấn Tài giành Quả bóng đồng).

Không có cơ hội đi "du học", Tấn Tài thậm chí còn từng bị cấm thi đấu do "thiếu tinh thần trách nhiệm với ĐTQG". Nhưng rồi, tiền vệ người Khánh Hòa vượt qua tất cả để trở lại đội tuyển và luôn cống hiến hết mình.

Nhiều năm liền, anh đóng vai trò trụ cột trong ĐT Việt Nam. Người hâm mộ gọi Tấn Tài bằng các biệt danh khác nhau, nổi bật nhất số đó là "người không phổi".

Chẳng cần học đâu xa, Xuân Trường hãy nhớ lại cú phi thân nhấn chìm Thái Lan này - Ảnh 2.

Tấn Tài đối đầu với Podolski.

Mùa giải vừa rồi, ở tuổi 33, tiền vệ này vẫn ra sân tới 23 trận cho Bình Dương. Tính số phút ra sân, anh chỉ thua đúng Anh Đức và Xuân Luân.

Tất cả không tự nhiên mà có. Tấn Tài luôn tập luyện chăm chỉ và rất chịu khó trau dỗi những kỹ năng chưa phải điểm mạnh. Anh chơi được tất cả vị trí trên hàng tiền vệ, chấp nhận mọi nhiệm vụ mà HLV giao phó.

Những gì mà tiền vệ người Khánh Hòa làm được là tấm gương lớn cho Xuân Trường. Trường "híp" không bị cấm thi đấu, song cũng vừa trải qua 2 mùa giải "mài đũng quần" trên ghế dự bị tại Hàn Quốc.

Điều đáng tiếc là sau 2 năm "du học", tiền vệ 22 tuổi lại có dấu hiệu thụt lùi. Các kỹ năng làm nên tên tuổi như chuyền dài hay điều tiết trận đấu bị "mai một" ít nhiều. Phản ứng trên sân chậm hơn hẳn, trong khi khả năng tranh chấp không cải thiện được bao nhiêu.

Bản thân Xuân Trường cũng nhận được điều ấy và cho rằng mình phải trở về HAGL và làm lại từ đầu.

Chẳng cần học đâu xa, Xuân Trường hãy nhớ lại cú phi thân nhấn chìm Thái Lan này - Ảnh 3.

Xuân Trường cần sớm lấy lại phong độ.

Tất nhiên, không thể ép Trường "híp" trở nên giống như Tấn Tài. Song con đường khẳng định bản thân của người đàn anh là thứ tiền vệ quê Tuyên Quang có thể học theo, muốn trở thành trụ cột tại CLB cũng như ĐTQG, phải mạnh mẽ cả về ý chí lẫn thể chất.

Ngày tỏa sáng giúp Việt Nam nhấn chìm Thái Lan ngay trên đất khách, Tấn Tài 24 tuổi. Tại AFF Cup 2018, một Xuân Trường gần 24 tuổi liệu có thể làm nên điều đặc biệt cho ĐT Việt Nam?

Thăm dò ý kiến

Bạn đặt kì vọng vào cầu thủ nào nhất ở VCK U23 châu Á?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Bạn kì vọng gì vào U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Thăm dò ý kiến

Bạn yêu thích HLV ĐTQG Việt Nam nào nhất?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại