*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau 9 năm chờ đợi, Chelsea lại có mặt ở chung kết Champions League.
Ngay sau khi các CLB lớn tuyên bố có thể tách ra thành lập giải đấu Super League, nhiều nguồn tin khẳng định UEFA đã có được gói tài trợ trị giá đến 7 tỷ Euro dành cho Champions League.
Champions League 2018/2019 đã chính thức khởi tranh trên truyền hình K+ từ đêm 18/9 với hàng loạt trận cầu tâm điểm, khán giả Việt lại được sống trong những ngày "ăn, ngủ cùng bóng đá", tận hưởng trọn vẹn hành trình tranh ngôi vương của 32 đội bóng lừng danh ở lục địa già.
Sự tỏa sáng của Messi đã giúp Barcelona có một trận lượt về tương đối nhẹ nhàng hơn dự kiến trước Chelsea.
Với phong độ ấn tượng gần đây, Ronaldo rõ ràng là người không thể thay thế tại Real Madrid.
Theo cựu danh thủ này, Harry Kane càng tỏa sáng, Tottenham sẽ càng khó giữ chân anh.
Cuối mùa giải 2016-2017, VTVCab đã bị đối tác phát sóng Champions League, Europa League cắt bản quyền. Rắc rối này chưa thể giải quyết, đồng nghĩa với việc người hâm mộ Việt Nam khó được xem UEFA Champions League và Europa League ở mùa giải năm nay.
“Tớ sẽ là Pele”, cậu nhóc trên bãi biển Botafogo nói trước khi vào trận. “Tớ sẽ là Rivaldo”, một đứa khác nói. Và hai đứa sắp ẩu đả vì tranh nhau làm Ronaldo. “Tớ sẽ là Roberto Carlos”, cậu bé nhỏ nhất lên tiếng. Cậu hiếm khi được đá bóng với anh và các bạn của anh, nhưng rốt cuộc, Marcelo Vieira da Silva mới là người làm được đúng với tuyên bố của mình.
Tâm điểm