Champions League đang "rên xiết" dưới gót giày Premier League thế nào?

Lupo |

Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy các đại diện Premier League hùng dũng đến thế tại Champions League.

Mùa giải 2015/16, Leicester đăng quang ngôi vô địch Premier League trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ toàn thế giới. Với nhiều CĐV đây là một câu chuyện cổ tích thành hiện thực, là vẻ đẹp của bóng đá.

Nhưng với xứ sương mù, việc Leicester lên ngôi là minh chứng cho thấy giải đấu của họ suy thoái nghiêm trọng. Cùng lúc hàng loạt "đại gia" rơi vào khủng hoảng và phải thay máu lực lượng.

Champions League đang rên xiết dưới gót giày Premier League thế nào? - Ảnh 1.

Không hẹn mà gặp, đến mùa giải năm nay, 5 đội bóng được đánh giá là mạnh nhất Premier League cùng có vé tham dự Champions League. Và càng đáng mừng hơn cho CĐV Anh khi tất cả những đại diện của họ đều sở hữu lực lượng "khủng" cũng như thực sự đặt tham vọng vào đấu trường châu Âu.

Sau 4 lượt trận, sự trỗi dậy của Premier League không còn chỉ là cảm giác nữa. So với các giải đấu hàng đầu khác, giải Ngoại hạng đang thể hiện phong độ ấn tượng hơn hẳn.

Champions League đang rên xiết dưới gót giày Premier League thế nào? - Ảnh 2.

Man City đang chơi rất tốt tại Champions League.

Không phải một hay hai đội, toàn bộ 5 đại diện nước Anh cùng nhau tiến bước. Man City, Tottenham đã đoạt vé đi tiếp. Man United, Liverpool, Chelsea cũng đặt một chân vào vòng knock-out.

Trong 20 trận đã đấu tại vòng bảng Champions League mùa này, các CLB Premier League thắng 15, hòa 4 và chỉ thua có 1, hiệu số bàn thắng bại lên đến +39. Trung bình, những đội bóng nước Anh giành được 2,45 điểm và 2,8 bàn mỗi trận.

Các thống kê tương tự của La Liga là 1,69 và 1,56. Bundesliga còn tệ hơn với 1,25 và 1,42. Serie A chỉ đạt 1,5 và 1,67.

Champions League đang rên xiết dưới gót giày Premier League thế nào? - Ảnh 3.

Thống kê thành tích các CLB thuộc 4 giải VĐQG hàng đầu châu Âu sau 4 lượt trận vòng bảng Champions League (P: số trận, W-D-L: thắng-hòa-thua, F-A: bàn thắng-bàn thua, GD: hiệu số).

Ở các "trận đánh lớn", Premier League cũng làm rất tốt. Chelsea hạ Atletico Madrid ngay tại sân Wanda. Man City 2 lần đánh bại đội xếp đầu Serie A Napoli. Tottenham gây ấn tượng nhất khi "đè bẹp" nhà ĐKVĐ Real Madrid.

Cựu cầu thủ Chelsea Pat Nevin, người hiện lấn sân sang lĩnh vực truyền hình nhận định: "Man City đã có một mùa giải thay máu đầy khó khăn, giờ đây họ đã mạnh mẽ trở lại. Tottenham chậm hơn một chút, nhưng rất chắc chắn. Phải chờ đợi rất lâu, chúng ta mới được nói ra câu "Premier League trở lại".

Champions League đang rên xiết dưới gót giày Premier League thế nào? - Ảnh 4.

Ronaldo bất lực trước Tottenham.

Những người hâm mộ bóng đá Anh đang mơ về một kỷ nguyên 2005-2012 nữa trong lịch sử, khi xứ sương mù giành 3 chức vô địch, có mặt trong 7/8 trận chung kết và thường xuyên có nhiều đại diện tại vòng tứ kết, bán kết Champions League.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại