*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cầm tờ giấy đăng ký kết hôn rồi nhiều người bỗng dần dần thay đổi cách ứng xử với người bạn đời mà trước đó họ còn hứa hẹn và thề thốt đủ điều...
Sau khi phát hiện chồng cùng các đồng nghiệp nam thác loạn ở quán karaoke, người vợ đưa ra tối hậu thư trong nước mắt.
Nằm cạnh em mà chồng em thường xuyên nhắn tin cho bồ nhí, em phải làm thế nào đây thưa nhà báo? - một người mẹ trẻ có 2 con hỏi.
Tổ chức Y tế thế giới đã đưa nghiện game thành một bệnh tâm thần cần phải điều trị trong bệnh viện.
Chỉ vì nghe câu chửi của bố là "đồ con hoang", một thanh niên đã thù hận bố suốt 10 năm...
"Nếu em đồng ý lấy anh thì em sẽ không bao giờ phải ân hận và cuộc hôn nhân của chúng ta lúc nào cũng là tuần trang mật..."
Cô em tôi là một dược sĩ ở cửa hàng thuốc tây đã phải kêu lên: "Có bán thuóc mới thấy kinh hãi, thời nay rất nhiều người trẻ đã trở thành một ổ bệnh di động".
Một cô gái khác, suốt 4 năm liền năm nào về ăn Tết cũng bị họ hàng của bố mẹ tra hỏi "bao giờ cưới". Và thế là thay vì đưa con lên xe hoa thì bố mẹ cô đưa con nhập thẳng viện tâm thần.
Một con số cực kỳ đáng báo động đó là có tới 20 - 25% số người đột quỵ là người trẻ. Nhưng đây chỉ là một trong số thông tin buồn về sức khoẻ của người trẻ hiện nay.
Sao ngày xưa mẹ đã bị mẹ chồng đày đọa khổ ải như thế mà bây giờ mẹ lại tiếp tục đày đọa con như vậy? Một cô con dâu đã nói thẳng với mẹ chồng như vậy.
"Chồng em có một bệnh lạ: cứ nhìn thấy gái là xoắn hết cả lên... Em phải làm gì với lão chồng ấy?"
Đừng dại so sánh chồng người ta, vợ người ta!