*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sai lầm khi nuôi dạy con đã khiến người đàn ông phải trả giá đắt.
Lời dặn cuối cùng của cha khiến tất cả mọi người nể phục, người con thì bàng hoàng.
Cụ ông Trung Quốc sống trong căn nhà dột nát ở những năm cuối đời khiến nhiều người không khỏi thương xót.
Dù phũ phàng nhưng ngay khi con trai đưa ra 3 yêu cầu này, người đàn ông Trung Quốc đã từ chối ngay để tận hưởng một cuộc sống hưu trí an nhàn, thoải mái.
Người cha đưa bức di thư cho cảnh sát rồi ngã quỵ xuống đất, rơi vào hôn mê. Cư dân mạng bàn luận xôn xao khi biết nguyên nhân phía sau hành động của ông.
Nhìn cảnh người con trai quỳ gối ôm cha già đi hết bàn này đến bàn khác chờ khám bệnh khiến các bác sĩ chứng kiến không khỏi xúc động.
Con gái à, lòng hiếu thảo của con chỉ đáng giá 1 đồng! Đó là một câu trong bản di chúc mà người cha già để lại trước khi từ biệt cõi đời.
Ngày bố nhập viện trở lại, bác sĩ la sao không ở nhà luôn, đã ung thư còn viêm loét nặng vậy...
Vì trọng lượng cơ thể của người đàn ông quá nặng nên người cha không thể đưa anh vào bờ, đành phải cố gắng nâng con lên khỏi mặt nước chờ người giúp đỡ.
Sau cái chết của con gái mình tại nhà chồng, ông Hạnh cho rằng có nhiều uẩn khúc và liên quan trực tiếp đến con rể nên mong cơ quan vào cuộc để làm rõ.
Xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc: “Bố mày nhìn già như ông nội tao vậy...”, cô gái ngây ngô ngày ấy từng cố ý che giấu không cho mọi người biết ông chính là bố mình.
Cảnh tượng ngang tai trái mắt này đã khiến dư luận không khỏi bức xúc.