CĐV "cạn lời” với U19 Việt Nam

Tiểu Mã |

Dù thắng đậm Đông Timor để leo lên đầu bảng nhưng U19 Việt Nam vẫn phải đón nhận cơn mưa “gạch đá” từ các CĐV.

U19 Việt Nam 4-1 U19 Đông Timor

Xét về "thành tích", rõ ràng U19 Việt Nam đã "tiến bộ trông thấy" bởi sau trận hòa 0-0 đáng trách ở trận ra quân trước Singapore, ĐT đã có chiến thắng đậm ở trận thứ 2 trước Đông Timor để leo lên dẫn đầu bảng A.

Song, trong mắt phần đông các CĐV, việc thầy trò Hoàng AnhTuấn giành 3 điểm trước Đông Timor chỉ đơn giản vì đối thủ quá yếu chứ thực chất lối đá của U19 Việt Nam vẫn còn quá nhạt nhòa và thiếu bản sắc.

Bạn ĐạtCS nêu quan điểm: "Đá thế này bao giờ mới ngóc đầu lên được? Đá với đội yếu mà rối rắm, chuyền đi chuyền lại rất loanh quanh không có chiến thuật gì rõ ràng cả. Xem mà muốn cạn lời".

Bạn Thế Nhân nhận xét: "HLV Hoàng Anh Tuấn rất giống với ông Miura ở cách huấn luyện. Thích dùng cầu thủ cao lớn, đá bóng như robot, không phối hợp được quá 3 đường chuyền, chiến thuật rối rắm, không có hồn, hậu vệ phát dài, tiền đạo cắm đầu chạy…"

CĐV cạn lời” với U19 Việt Nam - Ảnh 2.

Dù thắng nhưng lối đá của U19 Việt Nam vẫn còn rất thiếu bản sắc.

Tương tự, CĐV có nick MH đánh giá: "Đá kiểu này chỉ có hại cho cầu thủ vì không tập cho họ được tư duy phối hợp. Kiểu mạnh ai người ấy đá và chuyền bừa bãi rất nguy hại. Trên tất cả những thứ ấy là không bán được vé. Cứ nhìn khán đài thì rõ".

CĐV Minh Hùng cũng chỉ trích lối đá của HLV Hoàng Anh Tuấn: "Xem bóng đá trẻ để xem phong cách cống hiến vô tư, đá hay đá đẹp. U19 năm nay tôi chỉ xem 20 phút đầu trận và chắc không xem thêm nữa".

Bạn QuânTB "troll" ĐT U19 Việt Nam: "Thầy trò Hoàng Anh Tuấn quá giỏi trong việc… ru ngủ các CĐV đội nhà".

"Xem thấy có mấy chục CĐV, cứ tưởng U19 Việt Nam đang đá giải nào ở tận châu Mỹ, châu Phi xa xôi lắm, hóa ra ở ngay Hàng Đẫy" – bạn Hùng Minh phát biểu.

CĐV cạn lời” với U19 Việt Nam - Ảnh 3.

Có rất ít CĐV tới sân theo dõi trận đấu. Phải chăng người hâm mộ đang thờ ơ với U19 Việt Nam?

CĐV ĐG phát biểu đầy ngao ngán: "Cũng thắng đậm đấy. Nhưng nhìn lối đá và nhìn lên khán đài mà rầu quá. Chao ôi, còn đâu sự hào hùng của lứa Công Phượng ngày nào…".

Bạn KhoaVN thì chỉ thốt lên một câu ngắn gọn: "Chẳng phải bàn luận nhiều làm gì. Vào bán kết gặp Thái hay Australia là biết trình độ của mình đến đâu thôi mà!".

Có thể thấy, những phản ứng tiêu cực của CĐV đối với ĐT U19 Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở. Chắn chắn HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cần phải có sự điều chỉnh kịp thời ở những trận đấu tới, đặc biệt là khi đối đầu với những đội tuyển mạnh như Thái Lan, Australia.

Với U19 Việt Nam, khoan hẵng nói tới việc có thể vô địch hay không. Điều họ cần hơn lúc này chính là niềm tin yêu, ủng hộ và sát cánh từ hàng triệu người hâm mộ, thay vì sự quay lưng và thờ ơ giống như 2 trận đấu vừa qua.

Ở lượt trận tiếp theo, U19 Việt Nam sẽ đối đầu Philippines vào 19h ngày 15/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại