*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Từng được trả có lúc lên tới 100 tỷ đồng nhưng cây sưa đỏ ở chùa làng Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) đang trong cảnh chết dần, chết mòn và dự kiến sẽ được chặt hạ trước Tết Nguyên đán.
Ông Vũ Văn Tuyến, Trưởng thôn Phụ Chính (Hà Nội) cho biết, dự kiến vào thứ 6 (25/1), cộng đồng dân cư trong thôn sẽ tiến hành chặt hạ cây sưa đỏ trong khuôn viên chùa làng.
Sau thời gian dài không được bán, người dân thôn Phụ Chính mất ăn mất ngủ thay nhau canh giữ để tránh kẻ lạ đến phá hoại báu vật của cả làng mình. Hiện tại cây báu vật này vẫn đang được gấp rút bán để lấy tiền phục vụ công trình công cộng ở địa phương.
Người dân thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Hà Nội) đang ngày đêm xót xa nhìn cây xưa từng được trả 100 tỉ đồng, được ví như khối “vàng lộ thiên” của làng chết dần mà không xin được giấy phép để bán.
Từng ví là "khối vàng ròng lộ thiên" với giá trả mua có lúc lên tới 100 tỷ đồng nhưng cây sưa đỏ ở chùa làng Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) đang trong cảnh "chết dần, chết mòn".