Cay đắng rời giải, HLV ngoại của U21 PVF tuyên bố sẽ trở lại và lợi hại hơn

Hải Bình |

HLV trưởng Andrew Preece của U21 PVF tự tin cho rằng dù bị loại sớm, các học trò của ông cũng thu về rất nhiều kinh nghiệm và sẽ chiến thắng trong tương lai.

VCK U21 Quốc gia 2017: U21 SLNA 2-1 U21 PVF

Để thua trận thứ hai liên tiếp trước U21 Bình Dương (2-3) và vừa mới đây là U21 SLNA (1-2) ở vòng bảng, vòng chung kết (VCK) U21 Quốc gia 2017, U21 PVF đã sớm bị loại khỏi giải. HLV trưởng của "lò Ryan Giggs" ông Andrew Preece đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại trong lần đầu ra mắt khán giả Việt Nam.

"Thật sự, chúng tôi chỉ còn chơi với đúng 10 cầu thủ trên sân trong những phút cuối cùng. Hậu vệ số 19 (Liễu Quang Vinh - PV) bị chuột rút và không thể thi đấu, gần như chỉ đi bộ trên sân. Đây chính là cơ hội tốt để đội bạn tận dụng khai thác và thành công với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.

Khi tỷ số đang là 1-1, tôi đã nghĩ đến việc sẽ cho các học trò chơi thấp, bảo toàn tỷ số hòa và giành lấy một điểm. Nhưng nếu như thế thì chúng tôi cũng không đạt được mục tiêu vào bán kết nên chỉ đạo toàn đội dâng cao và dính vào dòn phản công của đối thủ".

HLV Andrew Preece trải lòng thêm: "U21 PVF đã chơi rất tốt trong thời gian đầu tiên của trận đấu. Lợi thế đó được duy trì cho đến khi bị gỡ hòa 1-1. Đó là bàn thua mà các hậu vệ của tôi đã để cho tiền đạo đối phương dứt điểm quá dễ dàng

Trong hiệp 2, khi hai đội đều muốn tấn công tìm thêm bàn thắng, cự ly đội hình được mở rộng đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn cho hai đội. Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được nên phải chấp nhận kết quả này".

Cay đắng rời giải, HLV ngoại của U21 PVF tuyên bố sẽ trở lại và lợi hại hơn - Ảnh 2.

Liễu Quang Vinh bị chuột rút cuối trận khiến U21 PVF chỉ còn chơi với 10 người trên sân. Ảnh: Thái Hải.

"Thất bại này hoàn toàn không ảnh hưởng đến kế hoạch trung tâm PVF dành cho các cầu thủ của mình. Thậm chí tôi còn nhận thấy nhiều điều tích cực sau giải đấu này. Tôi biết có nhiều cầu thủ V-League tham gia giải này, nhưng thật sự họ không thể hiện được đẳng cấp của mình.

Trong khi đó, các học trò của tôi còn khá trẻ nhưng cái họ học được là bản lĩnh và kinh nghiệm, biết cách đứng lên sau thất bại. Đặc biệt là sự tự tin của từng người khi đối đầu với nhiều cầu thủ lớn hơn mình. Chúng tôi thất bại hôm nay song sẽ thắng lớn trong tương lai", HLV Andrew Preece tự tin nói.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Đinh Văn Dũng tỏ ra khá vui vẻ khi cùng U21 SLNA tiễn U21 PVF ra về sớm từ vòng loại, vị trợ lý của U19 Việt Nam cho biết: "Ở giải năm nay, tôi đánh giá cao 4 đội bóng gồm U21 PVF, HAGL, Bình Dương và Viettel bởi chất lượng đội hình rất tốt, đồng đều và có nhiều kinh nghiệm. Có rất nhiều tên tuổi chơi tại V-League góp mặt ở giải năm nay.

U21 SLNA xác định mình là đội cửa dưới nên nhập cuộc rất thận trọng. Tôi cho các học trò chơi phòng ngự phản công, chờ thời cơ sẽ tận dụng và phút cuối trận đã làm được điều đó.

Nếu tôi có trong tay hai cầu thủ Xuân Mạnh và Văn Đức đang thi đấu trận chung kết Cúp Quốc gia cùng đội 1 SLNA thì có lẽ lối chơi sẽ thuyết phục hơn nữa. Phải thừa nhận, U21 SLNA tham dự giải năm nay là lực lượng yếu nhất trong 13 lần tham dự vòng chung kết U21 Quốc gia".

Vào ngày mai 01/12, VCK U21 Quốc gia 2017 sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu: U21 HAGL gặp U21 Huế lúc 16h00 và U21 Đồng Tháp đối đầu U21 Viettel lúc 18h30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại