Cầu thủ Việt kiều rời U20 Việt Nam: Đây không phải lời chia tay...

Quang Anh |

Tony Tuấn Anh trở thành cầu thủ đầu tiên phải chia tay U20 Việt Nam. Tuy nhiên, anh không quá buồn mà để ngỏ khả năng sẽ quay lại đội trong thời gian sớm nhất có thể.

PV: Khi nghe tin phải rời đội U20 Việt Nam, cảm giác của anh thế nào?

Tony Tuấn Anh: Đó là một tin tức không lấy gì làm vui vẻ. Tôi đã gặp một chấn thương ở đầu gối và HLV cho biết tôi không thể ở lại cùng đội với tình trạng ấy.

Tuấn Anh đã học hỏi được gì sau 10 ngày tập luyện cùng đội tuyển U20 Việt Nam?

Tôi đã học được nhiều điều bổ ích. Khả năng chịu đựng của tôi được cải thiện rõ rệt qua những bài tập nặng cùng các chuyên gia.

Tôi cảm thấy mình chưa đủ khả năng để được ở lại cùng các đồng đội. Những cầu thủ như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dụng hoặc Trần Thành đều rất xuất sắc. Trong khi tôi mới 17 tuổi và cần phải cố gắng rất nhiều mới hy vọng đạt được những điều như các đàn anh.

Anh tự nhận thấy mình sẽ chơi tốt ở vị trí nào trong đội hình tuyển U20 hiện tại?

Tôi nghĩ mình nên chơi ở hai cánh thay vì trung tâm hàng tiền vệ. Khu vực này đã có anh Tiến Dụng và một số anh khác đảm nhận rất tốt. Họ rất nhanh, khéo, đầy sức mạnh và tranh chấp rất giỏi. Để chứng minh khả năng, tôi nghĩ mình nên dịch ra hai cánh để có nhiều không gian hơn.

Nhưng nếu được gọi trở lại đội U19 Việt Nam cho đợt tập trung sắp tới, tất nhiên tôi mong sẽ được thi đấu ở vị trí sở trường.

Cầu thủ Việt kiều rời U20 Việt Nam: Đây không phải lời chia tay... - Ảnh 1.

Tony Tuấn Anh không thể góp mặt ở ĐT U20 Việt Nam (ảnh: Zing.vn).

Anh đã làm gì khi chia tay các đồng đội?

Tối qua chúng tôi đã có một buổi nói chuyện trong phòng. Mọi người ngồi cùng nhau và hàn thuyên rất nhiều thứ.

Nhưng chính thức thì bữa cơm trưa 30/3, tôi mới thực hiện nghi thức chia tay với toàn đội. Tôi đã bắt tay với HLV và từng đồng đội. Nhưng tôi không khóc. Vì với tôi đây đơn giản không phải là sự chia tay. Tôi luôn tin rằng mình đủ khả năng trở lại đây và gặp lại mọi người.

Trong thời gian này, HLV trưởng có sẻ chia điều gì với anh không?

HLV trưởng chúc em may mắn và mau chóng bình phục chấn thương.

Gia đình đón nhận thông tin anh không thể ở lại cùng đội như thế nào?

Bố tôi là người tuyệt vời, luôn ở bên cạnh tôi. Khi biết tin tôi không thể tiếp tục cùng đội tuyển, ông không tỏ ra buồn rầu hoặc thất vọng. Bố nói chuyến đi này sẽ giúp tôi nhìn thấy được khả năng thật sự của mình và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Tổng kết lại, Tuấn Anh nghĩ gì về quãng thời gian 10 ngày tại Nha Trang vừa qua?

Đây chắc chắn là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Các cầu thủ ở đây xem nhau như những người anh em trong gia đình. Tất cả đều thân thiện, vui vẻ và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đã có quãng thời gian rất tốt cùng các anh Đức Chinh, Quang Hải, Tiến Dụng và tất cả mọi người.

Kế hoạch trước mắt của anh là gì?

Tôi sẽ cố gắng chữa trị chấn thương và trở lại trong thời gian sớm nhất. Nếu kịp bình phục, tôi sẽ được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi vào đội tuyển U19 Việt Nam tham dự giải U19 quốc tế sắp tới tại Nha Trang. Còn về Bohemians Praha, tôi vẫn giữ liên lạc với các đồng đội để đảm bảo mình vẫn biết chuyện gì đang xảy ra ở đấy (cười).

Tất nhiên tôi cũng không quên theo dõi và ủng hộ đội tuyển U20 Việt Nam tại World Cup 2017 tới đây thông qua truyền hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại