Tình cờ trở thành soái ca bói bài nhờ... thừa tiền

Mộc Lan |

Sở hữu chiều cao ấn tượng và ngoại hình khá đẹp trai, “thần bài” này đã khiến nhiều chị em điêu đứng.

Từ chối thẳng thắn các chị em làm quen

Gặp gỡ Quang Phát (SN 1993) nơi anh chàng đang "hành nghề" bói bài Tarot sẽ phải ngỡ ngàng bởi lượng khách xếp hàng và đặt chỗ quá đông. Hầu hết là các bạn gái và tôi cũng không phải là ngoại lệ khi đọc được những dòng soái ca xem bói bài Tarot trên trang facebook nên đã tìm đến.

Tình cờ trở thành soái ca bói bài nhờ... thừa tiền - Ảnh 1.

Chân dung soái ca sơ mi xanh biết bói bài Tarot.

"Khách hàng tìm đến mình vì 3 lí do chính: tò mò, vướng mắc và tớ xem free chứ chưa chắc đã phải vì tớ đẹp trai đâu.

Do quán cứ quảng cáo tớ là soái ca nên nhiều bạn hí hửng chứ bên ngoài tớ cũng bình thường mà. Quảng cáo là hay nói quá nên đừng có tin, tớ cũng không dám làm nam thần hay gì đó tương tự đâu." Phát cười lớn chia sẻ.

1 tuần làm 3 buổi, mỗi buổi từ 19h00 đến 22h00, Quang Phát phải tiếp xúc với khách hàng chủ yếu là nữ, phải lắng nghe những vấn đề họ đang gặp phải hay biết được câu chuyện cuộc sống của nhiều người rồi sau đó đưa ra lời khuyên qua các lá bài.

Chính vì vậy anh chàng này lại càng khiến nhiều bạn gái hâm mộ bởi sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh khi xem bài.

Dù không công khai quá nhiều thông tin nhưng nhiều người nhanh nhạy cũng đã tìm được trang cá nhân của chàng soái ca này, thậm chí là thẳng thừng xin số điện thoại.

Có lẽ nói đến đây sẽ khiến nhiều chàng trai khác gato đến phát khóc vì độ may mắn của anh chàng khi làm một công việc "trời cho". Thế nhưng Quang Phát này vẫn chỉ "dửng dưng" không tiết lộ gì hết.

"Mình có bạn gái rồi nên thật ra mấy chuyện đó mình không để ý lắm đâu. Các bạn xin thì cứ xin thôi nhưng mình cũng không cho số điện thoại hay facebook bao giờ.

Không phải mình kiêu hay "chảnh" gì đâu mà mình ngại làm quen bạn mới.

Bạn gái mình có hay ghen không á? Thật ra vì mình không cho thông tin cá nhân thì làm gì có cơ hội mà tán. Với cả bạn ấy cũng tin tưởng và hiểu mình nên chẳng bao giờ có chuyện đấy đâu."

Tình cờ trở thành soái ca bói bài nhờ... thừa tiền - Ảnh 2.

Sự tập trung của soái ca này khi xem bài khiến nhiều bạn nữ rung rinh.

Khách hàng hầu hết là nữ nên ngoài chuyện "bị" hâm mộ ra thì Quang Phát còn gặp nhiều tình huống cũng trớ trêu không kém.

Quang Phát vui vẻ: "Câu hỏi mình thường gặp nhiều nhất và khiến mình bối rối nhất đó chính là "Người yêu tương lai của mình có yêu thật lòng không?" hoặc "Tình yêu của chúng mình có bền không?"

Quả thật thì tương lai chẳng ai chắc chắn được. Một số bạn chấp nhận câu trả lời giả định. Còn lại thì sẽ hỏi đi hỏi lại câu ấy trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Đương nhiên mình tự hào là mình kiềm chế khá tốt và trong vòng 2 năm mình chưa đánh khách hàng nào hay bị khách hàng đánh (cười lớn).

Cũng chưa bao giờ đuổi khách vì xem lâu, chỉ có tự nhân viên ra nhắc để người khác đến lượt thôi. Cái khó nhất đó chính là phải luôn giữ bình tĩnh để có thể đọc được ý nghĩa lá bài cho khách hàng.

Dù khó chịu hay không thoải mái cũng không được dao động để đọc một cách khách quan nhất nếu không thì mình cũng chỉ là thằng ăn nói luyên thuyên trước mặt khách thôi."

Đến với Tarot nhờ thừa tiền

"Với mình Tarot như nhân duyên vậy! Hôm đấy vừa lĩnh lương xong, thừa tiền không biết làm gì nên mình lên facebook xem thứ gì đập vào mặt trước tiên thì mua.

Và đương nhiên là các bạn biết được kết quả rồi đấy! Có điều mua xong thì mình cũng nghịch ngợm thôi. Bộ bài vứt xó đến cả năm trời.

Tháng thì may lôi được ra một lần để xem cho bạn bè. Đến khi đi làm ở đây mình mới sử dụng thường xuyên và thành thạo hơn."

Những ngày đầu mới làm quen với bài Tarot, khó khăn lớn nhất với Quang Phát chính là việc vừa xem vừa giở sách giải ra để đọc. Đến bây giờ thì anh chàng khá tự tin khi thuộc ý nghĩa của 78 lá bài.

Tình cờ trở thành soái ca bói bài nhờ... thừa tiền - Ảnh 3.

Phát và vị khách người Thái Lan

"Điều thú vị khi xem Tarot đó là dù là người lạ, không biết gì về cuộc sống nhưng khi đọc bài họ vẫn gật đầu bảo đúng.

Mình là một người khá tâm linh nhưng đến khi tiếp xúc với Tarot thì quan điểm khác đi rất nhiều. Tarot là một công cụ bằng hình ảnh, mô tả gần như mọi mặt của cuộc sống mà mỗi một con người đã, đang và sẽ phải trải qua.

Việc rút ra một spread (trải bài) với ý nghĩa ngẫu nhiên mà mỗi lá bài mang lại sẽ kích thích suy nghĩ của người nghe để họ ngẫm lại, liên tưởng và cảm nhận tình huống, vấn đề mà chính bản thân họ vướng mắc.

Mình coi việc sử dụng, xem bài tarot nó giống như soi gương vậy. Khi nhìn vào bạn thấy chính bản thân xinh đẹp chỗ nào, xấu xí điểm nào, điểm nào cần phát huy và điểm nào không nên để tâm tới.

Nhưng để make up sao cho đẹp, vẫn là do chính bạn mà thôi. Và xin lỗi, mình chỉ là thằng cầm gương." Quang Phát trải lòng về nghề của mình.

Tình cờ trở thành soái ca bói bài nhờ... thừa tiền - Ảnh 4.

"Bói bài Tarot như một tấm gương vậy!"

Dù để khách hàng tự giải quyết vấn đề của chính mình sau khi đọc bài Tarot nhưng đôi lúc "thằng cầm gương" Quang Phát vẫn can thiệp đôi chút để có thể giải cứu nhiều cuộc tình.

"Dù mình có nhiệm vụ chính là đưa ra lời khuyên qua mỗi lá bài cho khách hàng nhưng thường mình vẫn để tự họ ngẫm nghĩ lại.

Có một khách hàng mình ấn tượng nhất đó chính là một chị gái mỗi lần cãi nhau với người yêu là lại lao lên quán nhờ mình xem bài.

Đợt đó mình cũng sợ vì kinh nghiệm còn ít, xem sai lại ảnh hưởng đến mối quan hệ của người khác. Căng nhất là sau 1 tháng, chị ý lên gặp mình khóc như mưa, bảo có khi chị ý chia tay đến nơi.

Mình vẫn xem, vẫn đọc, vẫn khuyên là chuyện còn cứu vớt được.

3 tháng sau, số lần chị lên gặp mình ít dần, chuyện tình cảm ngày một tốt hơn. Và rồi chị yêu anh kia đến hiện tại đã sang năm thứ 3 và mình không còn gặp lại chị ấy nữa."

Hiện tại ngoài là soái ca xem bài Tarot, công việc chính của Quang Phát là giám thị của một trường quốc tế khá nổi tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại