"Cặp đôi hoàn hảo" của HAGL và chuyện lỡ dở trên U22 Việt Nam

Hải Bình |

Gắn bó với nhau chẳng khác nào người tình nhưng SEA Games 29 này, Văn Thanh sẽ đi còn A Hoàng ở lại bởi chấn thương đáng tiếc. Nhưng sự tiếc nuối đó sẽ biến thành sức mạnh.

Ở CLB HAGL cũng như U22 và ĐT Việt Nam, mỗi khi đi thi đấu bộ đôi hậu vệ A Hoàng và Văn Thanh thường xuyên được ở chung phòng với nhau. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả hai là vào đầu năm 2017 khi U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Malaysia.

Đêm trước khi trận đấu diễn ra, Văn Thanh cùng A Hoàng mong muốn ngày mai sẽ cùng có tên trong đội hình chính để giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng. Ngày hôm sau, cả hai được HLV Nguyễn Hữu Thắng tung vào sân ngay từ đầu và đóng góp rất nhiều vào chiến thắng 3-0 trước U23 Malaysia.

Câu chuyện tình bạn giữa Văn Thanh và A Hoàng làm chúng tôi nhớ lại hình ảnh xúc động của Hồ Ngọc Thắng dành cho Huỳnh Tấn Tài ở SEA Games 28 trên đất Singapore. Khi đó Tấn Tài bị gãy chân trái trong trận đấu với Brunei.

Ở trận đấu với Malaysia, sau khi Mạc Hồng Quân ghi bàn, Hồ Ngọc Thắng và các đồng đội đã lấy chiếc áo đấu của Tấn Tài được chuẩn bị từ trước đưa lên trên khán đài, nơi cầu thủ của Long An đang theo dõi trận đấu với ý nghĩa toàn đội tặng bàn thắng này cho người đồng đội kém may mắn.

Cặp đôi hoàn hảo của HAGL và chuyện lỡ dở trên U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh xúc động của U23 Việt Nam tại SEA Games 28. Ảnh: TN.

Tạm gác giấc mơ được sang châu Âu chơi bóng cho CLB Vojvodina Novi Sad (Serbia), Vũ Văn Thanh đang cùng các đồng đội U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 29.

Hơi buồn và nuối tiếc khi lỡ cơ hội lần đầu được sang trời Âu, nhưng Văn Thanh chia sẻ rằng mục tiêu của anh và các đồng đội ở U22 Việt Nam sẽ là ngôi vương SEA Games 29, cho bản thân mình và cho cả A Hoàng:

"Năm nay, U22 Việt Nam có hai giải đấu quan trọng gồm vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Tôi không đặt mục tiêu cụ thể phải lập công bao nhiêu lần, điều quan trọng là thành tích cuồi cùng của toàn đội.

Tuy nhiên, nếu có cơ hội tôi sẽ tỏa sáng, ghi nhiều bàn thắng nhất trong khả năng của mình. Đặc biệt, tôi và tập thể U22 Việt Nam muốn giành tấm huy chương vàng SEA Games 29 để tặng cho A Hoàng. Cậu ấy cứ yên tâm ở nhà dưỡng thương và chăm sóc vợ, mọi việc còn lại toàn đội sẽ lo".

Cặp đôi hoàn hảo của HAGL và chuyện lỡ dở trên U22 Việt Nam - Ảnh 2.

A Hoàng không cô đơn khi ngồi nhà xem các đồng đội U22 Việt Nam thi đấu qua màn ảnh tivi. Ảnh: Cao Nguyên

Dính chấn thương ngay trước ngày lên tập trung U22 Việt Nam khiến cho hậu vệ A Hoàng phải ngồi nhà xem các đồng đội thi tài ở SEA Games 29 qua màn hình tivi. Thế nhưng, khi biết Văn Thanh và các đồng đội ở U22 Việt Nam đặt mục tiêu lấy vàng về tặng cho mình, cầu thủ người Giẻ Triêng cảm thấy hạnh phúc và không còn cô đơn.

"Bản thân tôi không được may mắn vì bỏ lỡ kỳ SEA Games đầu tiên và cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng khi biết các đồng đội sẽ phấn đấu giành huy chương vàng về tặng mình, tôi thật sự cảm động và hạnh phúc vì điều này.

Dù không thể sát cánh cùng toàn đội ở vòng loại U23 châu Á cũng như SEA Games 29 nhưng tôi luôn nghĩ mình là một phần của đội. Ở nhà nhưng tôi sẽ luôn theo sát từng bước chạy của các đồng đội trên sân. Tôi mong U22 Việt Nam sẽ vô địch ở kỳ đại hội lần này, làm quà dành tặng người hâm mộ đã luôn ủng hộ cho đội".

Mục tiêu săn vàng môn bóng đá nam SEA Games 29 không chỉ của riêng Văn Thanh, HLV Hữu Thắng mà đó còn là nỗi niềm của hơn 90 triệu người Việt Nam, những người dành tình cảm đặc biệt với trái bóng tròn.

Và A Hoàng sẽ không cảm thấy cô đơn khi các đồng đội sẽ làm nốt phần việc còn lại với đích đến là chức vô địch để dành tặng cho chính anh. Hy vọng Văn Thanh và U22 Việt Nam sẽ hiện thức hóa giấc mơ vàng SEA Games 29 cho bóng đá Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại