Cảm động: Thủ môn vừa mất mẹ kéo áo lau nước mắt khi các khán đài đồng loạt đứng lên

Triệu Mẫn |

Bóng đá không chỉ là những trận cầu mà 22 cầu thủ tranh nhau một trái bóng tròn, nó còn chứa đựng những điều cao cả khiến người ta rơi nước mắt.

Hình ảnh những khán đài đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho cầu thủ đội nhà đã quá quen thuộc trong thế giới bóng đá. Nhưng việc các CĐV vỗ tay an ủi cho một cầu thủ đối phương thì dường như khá hiếm hoi. Một sự việc đầy cảm động như thế đã diễn ra.

Cảm động: Thủ môn vừa mất mẹ kéo áo lau nước mắt khi các khán đài đồng loạt đứng lên - Ảnh 1.

Thủ thành Jelle ten Rouwelaar.

Trong một trận đấu ở giải hạng 2 Hà Lan giữa Go Ahead Eagles và NAC Breda vào tháng 4/2016, những khán đài CLB Go Ahead Eagles đã đứng hết cả dậy, đồng loạt vỗ tay và hát ca khúc "You’ll never walk Alone" an ủi thủ thành Jelle ten Rouwelaar của đội bóng đối đầu với họ. Mẹ của thủ môn này vừa qua đời ở tuổi 61.

Hành động bất ngờ của fan Go Ahead Eagles diễn ra ở phút 61. Sự thấu hiểu và chu đáo đến mức ấy khiến Jelle ten Rouwelaar cực kỳ cảm động. Anh phải kéo áo, lau vội đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Bóng đá là vậy, không chỉ là những màn đối đầu khốc liệt trên sân cỏ. Nó còn đẹp đẽ hơn nhiều với những khoảnh khắc cảm động, đầy tính nhân văn và cảm thông giữa người với người.

Thủ thành Jelle ten Rouwelaar cảm động rơi nước mắt vì CĐV đối thủ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại