Cạm bẫy ngọt ngào cho U23 Việt Nam

Đoàn Dự (Ảnh: Hoàng Tùng) |

Một trận khai xuân như ý, một thế trận áp đảo hoàn toàn cho U23 Việt Nam trước U23 Malaysia hẳn nhiên là rất tốt nhưng đừng để sự phù phiếm che đi bản chất thật sự của vấn đề.

Điều cần được ghi nhớ nhất sau chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam tối qua là những phát biểu từ HLV đối phương, ông Frank Bernhardt:

"Đây chưa phải đội hình tốt nhất của chúng tôi, có nhiều cầu thủ lứa U19. Nhiều cầu thủ chưa đủ chất lượng đá quốc tế, có người thì sát giờ bay sang Việt Nam mới tập trung. Tôi không hài lòng về công tác chuẩn bị cho trận này.

Với những con người đang có, đội của tôi khó lòng chơi tốt trước U23 Việt Nam. Đến tháng 5 tới, khi chính thức chuẩn bị cho SEA Games 29, các CLB Malaysia sẽ buộc phải nhả quân cho chúng tôi.

U23 Việt Nam là đội bóng chất lượng, kĩ thuật và tốc độ rất tốt. Nếu U23 Malaysia có đủ lực lượng tốt nhất thì chưa chắc đã có thế trận sòng phẳng trước U23 Việt Nam. Nhưng ngược lại thì cũng chưa chắc chúng tôi thua với cách biệt 0-3".

U23 Việt Nam 3-0 U23 Malaysia

Đấy là điều rõ ràng nhất để chúng ta hiểu rằng, đối thủ yếu đến mức như thế nào và qua đó, không nên quá tự hào, bay bổng về chiến thắng 3-0.

"Giao hữu là để sắp xếp đội hình chứ không phải để đánh giá trình độ đội bóng nhé. Tỉ số 3-0 hoàn toàn vô nghĩa, 10-0 cũng vậy thôi. Và ai nói "Việt Nam hơn Malaysia" hay "Việt Nam xuất sắc" thì hoàn toàn sai lầm, hãy chờ đến SEA Games rồi nói.

Những lời khen cho cá nhân hay toàn đội bóng chỉ làm các cầu thủ sống ảo thôi. Sống thực tế đi, đừng lấy kết quả một trận giao hữu mà đánh giá trình độ" – một CĐV có biệt danh DaiQuyToc bình luận.

Cạm bẫy ngọt ngào cho U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Cá nhân Công Phượng vẫn chơi chưa thật sự tốt trước U23 Malaysia.

Đề cập tới SEA Games 2017, không thể không bỏ qua thống kê gây giật mình: Trước thềm SEA Games 2015, chúng ta đá giao hữu và thắng Myanmar. Sau đó, chính Myanmar loại Việt Nam khỏi Bán kết SEA Games.

Trước thềm AFF Cup 2016, chúng ta đá giao hữu với Indonesia, một hòa, một thắng và cũng tại Bán kết AFF Cup đó, Indonesia loại Việt Nam.

Đang có những ý kiến lo lắng và cầu mong rằng Việt Nam... đừng gặp Malaysia ở Bán kết SEA Games năm nay. Thực tế đấy là lo lắng hơi xa nhưng không thừa. Vì khi người Mã có lực lượng mạnh nhất, họ đích thực rất đáng gờm.

Và cũng cần phải nói rằng, khi lâm những trận đấu quan trọng, chính vấn đề tâm lý thường làm các đội tuyển Việt Nam tự yếu đi, đá cóng chân.

Cạm bẫy ngọt ngào cho U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Và cả U23 Việt Nam vẫn cần tiến bộ nhiều hơn nữa.

Trước một U23 Malaysia thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng, U23 Việt Nam vẫn chưa thật sự thể hiện được lối chơi đạt yêu cầu. Các học trò của HLV Hữu Thắng tấn công nhiều nhưng bỏ lỡ cũng quá nhiều.

Có một chi tiết đáng lưu ý sau khi Công Phượng bỏ lỡ tình huống đối mặt thủ môn Malaysia vì cố gắng đi bóng thay vì dứt điểm. Công Phượng đã cười rất thoải mái sau tình huống đó và BLV cho rằng Phượng đang hài lòng với màn trình diễn của mình.

Chẳng rõ đấy có phải là lý do thật khiến Công Phượng cười hay không. Vì tâm lý thoải mái thì tốt, nhưng tự thả lỏng, dễ dàng cho bản thân sau một tình huống bỏ lỡ kiểu ấy thật có phần nguy hiểm.

Màn trình diễn của Công Phượng trước U23 Malaysia

Pha ghi bàn ở phút 83 của Công Phượng vẫn đang gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng Phượng có thể xử lý đơn giản hơn và nếu hậu vệ Malaysia tập trung hơn, chất lượng hơn, sẽ khó có bàn thắng cho CP10 theo cái kiểu rất rườm rà như vậy.

"Thật sự thì Phượng vẫn chưa hay" – Đấy là câu nhận xét của bố dành cho chân sút HAGL. Đó cũng là nhận xét hợp lý chung cho cả màn trình diễn của U23 Việt Nam tối qua.

Đầu xuân năm mới, thắng thì vui nhưng đừng rơi vào cái bẫy ngọt ngào để phải ôm hận ở SEA Games 29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại