Bước qua nỗi buồn thất trận, U22 Việt Nam thong dong hạ đối thủ giật huy chương

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt |

Khác với trận bán kết để thua trước U22 Indonesia, U22 Việt Nam chơi trận tranh huy chương đồng cực kỳ thoải mái và áp đảo đối phương từ đầu đến cuối.

U22 Việt Nam 3-1 U22 Myanmar | Môn bóng đá nam SEA Games 32

Mãi đến phút thứ 39 của trận đấu, U22 Myanmar mới có được pha kết thúc "nên hồn" đầu tiên về phía khung thành U22 Việt Nam. Htet Aung tung cú dứt điểm đưa bóng trúng chân một cầu thủ Việt Nam đổi hướng, song may mắn thủ thành Huy Hoàng đã kịp thời phản xạ cứu bàn thua cho đội nhà.

Năm phút trước đó, từ pha kiến tạo của Văn Đô, Hồ Văn Cường lẻn xuống cánh phải tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc gần, ghi bàn thắng thứ hai của mình ở trận tranh hạng 3 SEA Games 32.

Bước qua nỗi buồn thất trận, U22 Việt Nam thong dong hạ đối thủ giật huy chương - Ảnh 2.

Trận đấu này, cặp đôi Văn Đô - Văn Cường chơi cực kỳ ăn ý và bùng nổ. Trận đấu mới trôi đi có 8 phút, Văn Đô đã kịp có pha tạt bóng từ cánh trái để Hồ Văn Cường băng xuống ở phía đối diện, khống chế bóng một nhịp trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới thủ thành Phyo Thun ghi bàn thắng mở tỷ số.

Có bàn thắng sớm, U22 Việt Nam chơi hưng phấn, kiểm soát hoàn toàn thế trận khiến đối thủ bị bóp nghẹt. Màn trình diễn của các học trò HLV Troussier ở trận này là cực kỳ thuyết phục, trái ngược với trận bán kết nhọc nhằn và bị cuốn theo đối thủ trước U22 Indonesia. Có lẽ sự thoải mái về mặt tư tưởng khi "chẳng còn gì để mất" khiến đôi chân cùng tâm lý của các cầu thủ trẻ Việt Nam thanh thoát hơn.

Bước qua nỗi buồn thất trận, U22 Việt Nam thong dong hạ đối thủ giật huy chương - Ảnh 3.

Hiệp hai tiếp tục là màn trình diễn "trên cơ" của các học trò HLV Troussier. Dường như các cầu thủ trẻ Việt Nam muốn có một trận đấu tốt nhất có thể, để nhấn chìm những buồn tủi phải nhận ở trận thua trước U22 Indonesia, trận đấu mà dù có được lợi thế chơi hơn người suốt hơn 30 phút cuối trận, song rốt cuộc họ lại để thua bởi "cú sẩy chân" ở phút bù giờ thứ 6, để rồi phải trả giá cực đắt.

Phút 57, từ đường chuyền tinh tế từ phần sân nhà của đồng đội, Minh Trọng thoát xuống đáy biên trước khi đẩy bóng ra cho Khuất Văn Khang dứt điểm một chạm thành bàn, nâng tỷ số lên 3-0 cho U22 Việt Nam.

Sau hàng loạt tình huống cực kỳ nỗ lực nhưng không thể ghi thêm bàn thắng để có được trận thắng đậm đà "rửa mặt", rốt cuộc U22 Việt Nam lại thêm lần nữa dính bàn thua ở những phút cuối. Phút thi đi đấu chính thức áp chót, từ quả đá phạt góc của U22 Myanmar, thủ môn Huy Hoàng đấm bóng ra. Cầu thủ áo trắng đánh đầu đưa bóng chạm vai Đức Phú rồi bay vào lưới U22 Việt Nam, ghi bàn gỡ danh dự.

Tỷ số: U22 Việt Nam 3-1 U22 Myanmar

Đội hình thi đấu

U22 Việt Nam: Huy Hoàng, Tuấn Tài, Duy Cương, Ngọc Thắng, Văn Cường, Thái Sơn, Nhật Nam, Văn Khang, Văn Đô, Văn Trường, Minh Trọng.

U22 Myanmar: Phyo Thun, Win Thein, Lin Htet, Hein Soe, Wai Phone, Htet Paing, Kyaw Soe, Htet Aung, Zin Hein, Myat Khant, Kar Kyae.

Ghi bàn

U22 Việt Nam: Văn Cường (9', 34'), Văn Khang (57')

U22 Myanmar: Uang Myo (89')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại