*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Có lẽ do đã mặc quá nhiều số áo khác nhau nên Công Phượng cũng không nhớ được chính xác con số gắn bó với mình ở một giải đấu cụ thể nữa rồi.
Sắp tròn 2 thập kỷ lên chuyên nghiệp nhưng bóng đá Việt Nam vẫn không hề thay đổi, nhất là chuyện thanh lý hợp đồng cầu thủ theo kiểu "trên trời rơi xuống" và gây ồn ào cho dư luận.
Có nhiều điểm chú ý trong cách lý giải của Sài Gòn FC về vụ “trảm” cựu tiền vệ HAGL Bùi Trần Vũ.
Tiền vệ Bùi Trần Vũ khoác áo CLB Sài Gòn ra sân tập cùng các đồng đội như không hề có cuộc 'xung đột' với chủ tịch Trần Tiến Đại.
Tiền vệ Trần Hữu Thắng cho biết Chủ tịch CLB Sài Gòn ông Trần Tiến Đại đòi thanh lý hợp đồng với mình chứ bản thân cầu thủ này không hề có ý định xin nghỉ.
Ông Chủ tịch Trần Tiến Đại đã gọi điện xin lỗi Bùi Trần Vũ và hứa sẽ giữ cầu thủ này ở lại Sài Gòn FC một năm, nhưng sáng nay CLB V-League lại đưa ra thông cáo rất lạ.
Có nhiều lý do khiến cho bầu Đại quyết định thanh lý hợp đồng nhưng rồi giữ lại tiền vệ Bùi Trần Vũ ở CLB Sài Gòn cho V-League 2018.
Theo chia sẻ của cựu cầu thủ HAGL Bùi Trần Vũ thì Chủ tịch CLB Sài Gòn ông Trần Tiến Đại đã gọi điện xin lỗi anh qua điện thoại và hứa giữ lại thi đấu đến hết mùa giải 2018.
Động thái của CLB Sài Gòn FC khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và có phần khó hiểu.
Cụ thể, Bùi Trần Vũ bị hủy vé trở lại TP.HCM để hội quân cùng CLB Sài Gòn. Sau đó, tiền vệ này điện thoại để tìm hiểu lý do thì nhận được tin vé bay bị hủy, với lý do anh đã bị thanh lý hợp đồng.
Trong đội hình HAGL, Bùi Trần Vũ, Tạ Thái Học, Bùi Văn Long là 3 cầu thủ còn sót lại đội U19 do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt giành ngôi á quân quốc gia năm 2009. Bùi Trần Vũ đã trở thành trụ cột không thể thiếu của "Gỗ" 5 năm vừa qua.
Gần như chắc chắn tại V-League 2016, HAGL sẽ không có Công Phượng và Tuấn Anh do đã sang Nhật thi đấu nên rất cần người thay thế.