Bùi Tiến Dũng lên tiếng về động thái của “single mom” Khánh Linh: “Chỉ là giận dỗi chút thôi”

CANDY |

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã lên tiếng rằng những hành động đáng chú ý của Khánh Linh trên MXH gần đây chỉ là do giận dỗi mà thôi.

Mới đây, mạng xã hội đã xôn xao khi Khánh Linh, vợ Bùi Tiến Dũng bất ngờ đổi thông tin cá nhân thành "Single mom" (tạm dịch: bà mẹ độc thân) trên Facebook. Cô nàng đồng thời bỏ theo dõi Tiến Dũng trên Instagram cá nhân, xoá sạch ảnh chụp chung cùng chàng trên Instagram, kể cả ảnh ở lễ ăn hỏi của cặp đôi cách đây hơn 1 năm. Điều này khiến dấy lên nghi ngờ về rạn nứt trong mối quan hệ với Bùi Tiến Dũng.

Khi được hỏi về sự việc này, bản thân trung vệ Bùi Tiến Dũng đã khẳng định: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là Linh giận dỗi chút thôi". Dù sao, đây cũng là tín hiệu tích cực và các fan có thể tin rằng cặp đôi sẽ sớm làm lành trong thời gian tới.

Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh đã làm đám hỏi vào giữa năm 2019 và có với nhau một bé gái. Cặp đôi dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay, khi các giải đấu kết thúc và có nhiều thời gian rảnh.

Bùi Tiến Dũng lên tiếng về động thái của “single mom” Khánh Linh: “Chỉ là giận dỗi chút thôi” - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng và Khánh Linh có dự định làm đám cưới vào cuối năm 2020 (Ảnh: FBNV)


Từ tối 12/9, Khánh Linh đã thể hiện tâm trạng bất ổn khi đăng story ẩn ý về việc người đàn ông để người phụ nữ của mình cảm thấy cô đơn, không hạnh phúc và muốn rời đi: "Đừng để người phụ nữ bên cạnh mình rơi vào cô đơn, đến một ngày cô ấy quen dần với điều đó thì có lẽ bạn sẽ không còn là điều gì quá quan trọng trong cuộc đời cô ấy nữa. Không có bạn cô ấy vẫn sống, sống tốt. Đừng để người phụ nữ của mình sáng ngóng chiều trông, mỗi một lời hỏi han, động viên cũng không có. Đừng để người phụ nữ ấy phải quanh quẩn trong mớ hỗn độn của chính bản thân trong khi bạn là người có thể dắt cô ấy ra khỏi những điều tệ hại đó.

Đàn ông đừng để mọi thứ đi vào quá khứ rồi mới bắt đầu hối hận, tiếc thương. Không có đóa hoa nào không tàn, không có người phụ nữ nào dành cả thanh xuân để đợi chờ, hy sinh mãi vì một người không thương họ. Đừng để mãi sau này, mọi thứ chỉ còn gói gọn trong một từ "Muộn"".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại