Brazil 1-0 Chile: Biến dễ thành khó

Phi Phong |

Trận đấu của Brazil lẽ ra đã dễ chịu hơn nếu Gabriel Jesus không nhận thẻ đỏ…

Chile bị đánh giá thấp hơn nhưng lại nhập cuộc tốt hơn

Chile bị đánh giá thấp hơn nhưng lại nhập cuộc tốt hơn

Vòng đấu loại trực tiếp đã trở nên căng thẳng hơn và dường như phong độ của các đội bóng ở vòng bảng không còn là điều quan trọng nữa. Sau khi Peru và Paraguay kết thúc trận tứ kết 1 với 6 bàn thắng, 2 thẻ đỏ, đến lượt chủ nhà Brazil đối đầu Chile – đội đứng thứ 4 của bảng A.

Sau khi cho các trụ cột nghỉ ở lượt cuối vòng bảng, HLV Tite đã thay 8 vị trí so với trận gặp Ecuador, với Ederson Moraes thay Alisson Becker trong khung thành, Danilo, Thiago Silva, Casemiro, Fred, Gabriel Jesus, Richarlison và Neymar trở lại đội hình xuất phát.

Trước hàng tấn công cực mạnh của Selecao, HLV Martin Lasarte có 3 điều chỉnh trong đội hình, với Alexis Sanchez bất ngờ có tên dù trước đó anh vẫn được thông tin là chưa bình phục chấn thương lưng. Nhà vô địch năm 2015, 2016 ra sân với sơ đồ 5-3-2 để chống lại nhà ĐKVĐ.

Phong độ của Chile ở vòng bảng là khá khó hiểu khi họ chỉ thắng 1 trận, lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Brazil nhưng các cầu thủ khách lại nhập cuộc tốt hơn. Trong 10 phút, họ đã khiến Ederson phải hoạt động liên tục, trong đó có pha cứu thua ở phút thứ 10 sau cú sút xa của Sebastian Vegas.

Brazil 1-0 Chile: Biến dễ thành khó - Ảnh 1.

Lucas Paqueta vào sân và ghi bàn ngay đầu hiệp 2

Sau tình huống đó, Brazil mới ổn định đội hình để bắt đầu tấn công tốt hơn. Phút 15 là pha dứt điểm đầu tiên từ khá xa của Richarlison nhưng bóng đi đúng chỗ Claudio Bravo.

Brazil được đánh giá cao hơn nhưng đây là thế trận ăn miếng, trả miếng khá hấp dẫn, với cơ hội tốt nhất được Neymar dành cho Roberto Firmino nhưng tiền đạo của Liverpool lại dứt điểm ra ngoài. Hiệp 1 giống như màn so tài trực tiếp giữa 2 thủ môn, khi họ liên tục phải ngăn chặn những pha dứt điểm đối phương.

Với cách thể hiện trong 45 phút, Lasarte có thể hài lòng, trong khi Tite lập tức có điều chỉnh sau giờ nghỉ, với Lucas Paqueta vào thế chỗ Firmino. Phía bên kia, Sanchez chấn thương và phải nhường chỗ cho Ben Brereton.

2 thay đổi nhưng chỉ 1 bên có được thành quả. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, Paqueta có pha phối hợp nhanh với Neymar và Richarlison, đè mặt Gary Medel trước khi sút tung lưới Bravo, mở tỷ số trận đấu.

Brazil 1-0 Chile: Biến dễ thành khó - Ảnh 2.

Gabriel Jesus nhận thẻ đỏ sau pha bóng nguy hiểm

Có bàn thắng nhưng Brazil lại mất người chỉ sau đó 2 phút. Jesus, trong tình huống quá ham bóng, đã đạp vào mặt cầu thủ đối phương và trọng tài rút thẻ đỏ cho anh ở phút 48. Thi đấu thiếu người trong cả hiệp 2, Brazil rơi vào thế chống đỡ khi đối thủ dồn lên tấn công.

Phút 62, Eduardo Vargas đưa được bóng vào lưới khi đón đường đá phạt của đồng đội, thế nhưng, không may cho anh, VAR đã chỉ ra rằng anh ghi bàn ở tư thế việt vị. Brazil buộc phải chờ những pha phản công, trong đó, Neymar buộc Bravo phải cứu thua ở phút 67. Chỉ sau đó 2 phút, Brereton dứt điểm trúng xà ngang.

Cho đến cuối trận, Ederson còn có một số pha cản phá quan trọng khác, giữ sạch lưới cho đội nhà dù trận đấu có đến 6 phút bù giờ.

Thắng nhọc nhằn 1-0, Brazil vào bán kết và gặp lại Peru, đội mà họ đã thắng 4-0 ở vòng bảng.

SỐ LIỆU CHUYÊN MÔN

41%Tỷ lệ giữ bóng59%
15Sút bóng15
5Sút cầu môn5
5Thủ môn cản phá4
4Phạt góc6
13Phạm lỗi12
1Việt vị4
1Thẻ vàng3
1Thẻ đỏ0

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại