*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngay sau khi biết chuyện con gái mang thai, người cha đã bóp cổ con gái đến chết trong khi cô đang ngủ.
Khi nghe học sinh nói "hô", ông Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư, tỉnh Thanh Hóa đã gọi em này lên phòng để làm kiểm điểm. Ông cho biết có dùng tay nắm cổ áo học sinh kéo bắt đứng lên chứ không phải bóp cổ em này như thông tin lan truyền.
Có rất nhiều cách để lấy chiếc điện thoại khỏi tay con gái 7 tuổi nhưng bà mẹ này lại chọn cách tàn nhẫn nhất là bóp cổ con đến chết.
Do cả hai con đều bị còi xương, cặp vợ chồng đã nghe theo lời thầy bói, giết hại con gái để đổi lấy sự khỏe mạnh cho con trai.
"Cứ mỗi lần ông ấy sờ vào người con rồi xâm hại, ông ấy đều bóp cổ con và dọa không được nói cho ai biết hết nếu không sẽ giết chết. Con sợ quá, giờ bụng con đau ở đây nè, nhức lắm ạ", bé H. vừa đưa tay sờ bụng, vừa rụt rè tâm sự.
(Soha.vn) - Do mâu thuẫn gia đình, muốn tự tử nhưng vì con gái còn quá nhỏ, sợ chết đi bỏ lại không ai chăm sóc nên Linh đã sát hại con.