Man United 2-2 Fulham: Bản lĩnh của một ông lớn...

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - “Bản lĩnh của một ông lớn” – cùng câu nói ấy có thể ứng vào cả Man United lẫn Fulham trong trận cầu quá đỗi kịch tính trên Old Trafford.

“Bản lĩnh của một ông lớn” ấy là câu nói mà sau đêm nay, sẽ có thêm rất nhiều CĐV bóng đá dùng để châm chọc Man United. Được chơi trên sân nhà, có sự trở lại của cặp song sát Rooney – Van Persie kèm hậu thuẫn từ tân binh siêu sao Juan Mata, lại chỉ phải gặp đối thủ cực yếu là Fulham đứng cuối BXH… ấy thế nhưng Quỷ đỏ đã phải vô cùng chật vật mới có được nổi 1 điểm.

Man United lại hòa trên sân nhà dù gặp CLB đứng cuối BXH Premier League

Man United lại hòa trên sân nhà dù gặp CLB đứng cuối BXH Premier League

Cầm bóng áp đảo trong toàn bộ thời gian thi đấu (75.4%), tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp hơn… 5 lần đối phương (31-6), sút trúng cầu môn nhiều gấp 3 lần (9-3)… nhưng điều cần thiết nhất là bàn thắng, thì Quỷ đỏ chỉ làm được bằng đối thủ. Thậm chí ngay ở phút thứ 19, Man United đã để thủng lưới trước khi Steve Sidwell ghi bàn sau pha kiến tạo của Lewis Holtby.

Những phút sau đó, Quỷ đỏ tràn lên tấn công trong tuyệt vọng. Những ngôi sao tấn công của Man United tỏ ra bất lực trước hàng thủ Fulham, trước sự may mắn của đối phương cũng như trước những tình huống tác nghiệp chưa thực sự chuẩn xác của trọng tài (bỏ qua tình huống Dan Burn dùng tay chơi bóng trong vùng cấm địa Fulham ở phút 63)…

HLV David Moyes có thể chỉ trích trọng tài đã không cho hưởng penalty khi đối phương chơi bóng bằng tay trong vùng cấm địa

HLV David Moyes có thể chỉ trích trọng tài đã không cho hưởng penalty khi đối phương chơi bóng bằng tay trong vùng cấm địa

Rồi đến phút 78 và 80, Man United ghi được liên tiếp 2 bàn thắng nhờ công Van Persie (Mata kiến tạo), Carrick. Những NHM Quỷ đỏ tại thời điểm đó có lẽ đã nghĩ tới câu “phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Nhưng thật đáng buồn, ở phút 90+4, Darren Bent đánh đầu cận thành, ấn định tỷ số hòa 2-2 và xô đổ ước vọng có trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà của Man United.

Nhưng chiến lược gia người Scotland nên nhìn nhận lại màn trình diễn của các học trò, khi ghi bàn quá muộn màn và ít ỏi...

Nhưng chiến lược gia người Scotland nên nhìn nhận lại màn trình diễn của các học trò, khi ghi bàn quá muộn màn và ít ỏi...

Khi ấy, người ta mới thốt lên câu “Bản lĩnh của một ông lớn”… còn đâu nơi Man United… Phải, từ một nhà ĐKVĐ Premier League 2012/13, Quỷ đỏ đang tụt dốc không phanh đến mức những ai lạc quan nhất cũng buộc phải nghĩ Man United chẳng phải đang sa sút phong độ, mà thậm chí là đánh mất đẳng cấp, đánh mất bản lĩnh của một ông lớn.

Xem clip trận này

 

Bởi lần mất điểm ở phút cuối như vừa rồi đâu phải lần đầu tiên của thầy trò HLV David Moyes ở mùa giải năm nay! Trước Southampton, Cardiff, Everton… Man United đều đã không hòa thì bại ở những giờ phút thi đấu cuối cùng, khi mà đáng lẽ ra một CLB lớn phải thể hiện được sự cẩn trọng và chắc chắn.

Quỷ đỏ đã chẳng thể bảo vệ được thành quả trong những phút cuối

Quỷ đỏ đã chẳng thể bảo vệ được thành quả trong những phút cuối

David Moyes có thể đang đếm từng ngày cho tới Hè 2014, hòng thực hiện một cuộc cải tổ. Nhưng với việc sẽ phát triển đội hình quanh hạt nhân Mata và Rooney thì có lẽ Moyes nên bớt ảo tưởng lại.

Bởi như trong trận đấu vừa rồi, 2 hạt nhân ấy vẫn có mặt đó thôi, mà sao Quỷ đỏ chẳng thể thắng nổi một Fulham đang chìm trong khủng hoảng (thua 4, hòa 1 trước khi tới Old Trafford)? Trước khi nghĩ tới việc thay đổi toàn diện Man United, rõ ràng David Moyes cũng phải thẳng thắn và sâu sắc sửa đổi, trau dồi bản thân trở nên lợi hại hơn!

Rooney sẽ là hạt nhân của Quỷ đỏ ra sao, khi anh bất lực trước CLB tiểu nhược Fulham?

Rooney sẽ là hạt nhân của Quỷ đỏ ra sao, khi anh bất lực trước CLB tiểu nhược Fulham?

Về phía Fulham, một điểm trước Man United chẳng giúp CLB này có thành tích khá hơn vị trí bét BXH hiện tại. Nhưng chiến tích vừa rồi là đủ để các cầu thủ CLB này tạm có vài ngày vui vẻ, và tự thưởng cho mình lời tung hô “bản lĩnh của một ông lớn”. Không bản lĩnh sao được, khi vượt qua chừng ấy sóng gió trên Old Trafford, Fulham cuối cùng vẫn ghi bàn và mang điểm trở về. Cái bản lĩnh ấy, Man United giờ đây còn phải học chán mới được!

Quá nản với David Moyes!

Quá nản với David Moyes!

Trước trận đấu của Man United ít giờ, Tottenham đã thắng Everton 1-0 nhờ công của Adebayor ở phút 65. Với kết quả này, Spurs có 47 điểm sau 25 vòng đấu, vẫn đứng thứ 5. Man United vẫn đứng thứ 7 với 41 điểm.

Xem clip trận Tottenham 1-0 Everton

 

ĐH trận Man United 2-2 Fulham

Man Utd: De Gea, Da Silva, Smalling, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Young, Rooney, Mata, Van Persie.

Fulham: Stekelenburg, Riether, Burn, Heitinga, Riise, Tunnicliffe, Sidwell, Kvist Jorgensen, Richardson, Holtby, Tankovic.

Kết quả vòng 25 Premier League

BXH Premier League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại