Bóng đá Việt Nam thua giải châu Á, có phải thảm họa?

NGỌC ANH |

Thầy trò Hoàng Anh Tuấn sau ba trận đấu bảng ở vòng chung kếtU-19 châu Á đã sớm xách valy từ Indonesia về nước, sau kỳ tích hai năm trướctừng vào đến bán kết.

Mới hai trận ra quân thua U-19 Jordan và U-19 Úc cùng tỉ số 1-2, các tuyển thủ trẻ đã biết mình dừng cuộc chơi mà không cần chờ đến trận cuối đá với U-19 Hàn Quốc tiếp tục thua 1-3.

Ngay trước giờ bóng lăn, HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin đặt mục tiêu giành một suất chơi vòng chung kết U-20 World Cup vào năm sau, tương tự chiến tích ở giải này cách đây hai năm đã từng làm. Nghĩa là, đội tuyển U-19 Việt Nam phải vào đến bán kết U-19 châu Á, nhưng lại bị loại sớm.

Bóng đá Việt Nam thua giải châu Á, có phải thảm họa? - Ảnh 1.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam cuối trận thua Jordan đã không còn chút sức lực. Ảnh: ANH NHẬT

Thực chất cái thua của U-19 Việt Nam không gây nhiều muộn phiền với người yêu bóng đá, khi các đối thủ quá mạnh. Cả việc ông thầy trẻ Hoàng Anh Tuấn nói trước bước không qua (vào bán kết) cũng không đáng trách, bởi ông không thể nói khác mục tiêu cũ, hay chỉ đưa quân đi học hỏi.

Vấn đề của thầy trò Hoàng Anh Tuấn là không có những điều kiện và cơ hội như cách đây hai năm từng gây địa chấn đánh bại U-19 CHDCND Triều Tiên 2-1 , hòa UAE 1-1 , hòa Iraq 0-0 để vào bán kết, cùng một suất chơi vòng chung kết U-20 World Cup.

Hai năm trước, tuyển U-19 Việt Nam sau lần thua U-19 Thái Lan đến 0-6 ở trận chung kết Đông Nam Á rồi đi tiếp giải châu Á không có bất cứ kỳ vọng nào cả. Nghịch lý trong sự thiếu quan tâm của nhiều giới về một đội tuyển trẻ đá giải châu Á luôn bị xem là quá tầm không ngờ lại khiến họ thảnh thơi tâm lý chơi với thế không có gì để mất.

Bóng đá Việt Nam thua giải châu Á, có phải thảm họa? - Ảnh 2.

Tâm lý thi đấu của U-19 Việt Nam nặng nề với chỉ tiêu vào bán kết.

Khi ai cũng nghĩ U-19 Việt Nam là một kẻ lót đường dễ thương như lệ thường thì xuất thần các học trò Hoàng Anh Tuấn đá như lên đồng để lấy 4 điểm rồi vào đến bán kết U-19 châu Á.

Chiến tích của U-19 Việt Nam gần giống với đội tuyển U-23 thời ông Park Hang-seo đá vòng chung kết U.23 châu Á chẳng có chút hy vọng lại gây bất ngờ vào đến trận cuối cùng, nhờ tinh thần thoải mái, bởi nếu có chơi thắng hay thua cũng không sao.

Mùa này thì khác. Các tuyển thủ trẻ U-19 Việt Nam bị gánh nặng áp lực từ chính lứa đàn anh các đây hai năm đã thi đấu rất tốt ở giải này. Ngay cả HLV Hoàng Anh Tuấn cũng bắt học trò phải lấy một suất chơi U-20 World Cup khiến cho những cái đầu nặng nề ảnh hưởng đến đôi chân.

Bóng đá Việt Nam thua giải châu Á, có phải thảm họa? - Ảnh 3.

Học trò ông Hoàng Anh Tuấn chơi rất hay ở trận cuối gặp Hàn Quốc không áp lực.

Hai trận đầu, U-19 Việt Nam toàn thua và nói như ông Tuấn là cầu thủ không còn chút sức lực vào cuối trận. Vậy mà trận cuối đá với Hàn Quốc, mặc dù thua ngược 1-3, các tuyển thủ trẻ vẫn chạy rất sung sức cho đến phút cuối cùng. Điều này cho thấy, một khi người trẻ không chịu sức ép lớn, họ thường đá rất tốt.

Bị dừng cuộc chơi sớm ở vòng chung kết U-19 châu Á thật ra không phải là thảm họa của các cầu thủ trẻ. Nhờ những cái thua đối thủ đẳng cấp hơn, thầy trò Hoàng Anh Tuấn mới biết mình là ai và đang đứng ở đâu, để làm tốt hơn trong tương lai.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại