Bóng đá Việt đã có một ông Đức “nổ” còn chưa đủ hay sao, hả thầy Park?

Lê Sơn |

Có vẻ như HLV Park Hang-seo đang nhiễm “căn bệnh khó chữa” của vị tỷ phú phố Núi Đoàn Nguyên Đức.

1. Gần một nửa năm trước, bầu Đức từng dõng dạc tuyên bố: "U22 Việt Nam năm nay không vô địch SEA Games thì còn đợi đến bao giờ nữa?". Chưa hết! Vị tỷ phú phố Núi còn khiến người hâm mộ phải "giật mình" với lời nhận định: "Đây là lúc Thái phải sợ ta, chứ ta việc gì phải sợ Thái…".

Thế rồi đằng sau những phát ngôn hùng hồn ấy, U22 Việt Nam đã thất bại ê chề như thế nào trước người Thái Lan thì có lẽ cũng khỏi cần nhắc lại. Chỉ biết rằng khi nỗi đau SEA Games còn trong giai đoạn cao trào, người ta vẫn kịp nhớ ra lời nói của bầu Đức từ năm 2014: "Nếu Việt Nam không vô địch SEA Games 2017, hãy gọi tôi là Đức "nổ"".

Bầu Đức đã "nổ". Nổ "hoành tráng" là đằng khác! Chỉ ít tháng nữa thôi, có thể bầu Đức sẽ "hạ cánh" ở VFF như chính lời ông đã hứa. Nhưng với bóng đá Việt Nam, cái thời điểm "Thái phải sợ ta" nghe sao thấy xa vời quá...

Bóng đá Việt đã có một ông Đức “nổ” còn chưa đủ hay sao, hả thầy Park? - Ảnh 1.

Bầu Đức và HLV Park Hang-seo đều tự tin thái quá khi đối đầu Thái Lan.

2. Trước trận tranh hạng Ba giải giao hữu M-150 trên đất Thái, HLV Park Hang-seo tuyên bố "Chúng tôi chẳng việc gì phải sợ U23 Thái Lan… Chúng tôi từng thua họ 0-3 nhưng chúng tôi không sợ. Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất để hướng tới một chiến thắng".

Chẳng biết thầy Park có "chém gió" hay không nhưng quả là U23 Việt Nam có lý do để không sợ Thái Lan, khi M-150 vốn chỉ là một giải đấu giao hữu.

Việt Nam có thể không sợ Thái, nhưng làm cách nào để thắng Thái lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Sau trận thua trước U23 Uzbekistan, tất cả những hạn chế và cả những "tử huyệt" của U22 Việt Nam đã được phơi bày rõ mồn một.

Cũng sau trận thua ấy, thầy Park đã có phần làm "mất điểm" khi chê trách các cầu thủ thay vì nhìn lại vai trò thuyền trưởng của chính mình. Đó cũng là lúc mà người hâm mộ có lý để đặt ra câu hỏi: Đến ông Park còn "ngủ gật" thì sao còn trách các học trò "ngủ mơ"?

Ở trận tranh hạng Ba chiều nay, kể cả U23 Việt Nam có "không sợ Thái" như lời thầy Park đi chăng nữa thì sẽ là không dễ để Công Phượng và đồng đội có thể "đè Voi ra mà đá" để giành chiến thắng ngay tại xứ Chùa Tháp.

Bóng đá Việt đã có một ông Đức “nổ” còn chưa đủ hay sao, hả thầy Park? - Ảnh 2.

Nếu cứ chơi như trận gặp Uzbekistan, sẽ là quá khó để HLV Park Hang-seo và các học trò có thể đánh bại Thái Lan ngay trên đất khách.

Vài tháng trước, chính bầu Đức là người đã sang Hàn Quốc để đàm phán mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam. Chẳng biết giữa ông Đức và ông Park có mối quan hệ mật thiết đến đâu, nhưng giữa hai người đang có một điểm chung, đó là sự tự tin thái quá trước khi đối đầu người Thái.

Bóng đá Việt Nam đã có một Đức "nổ" là quá đủ. Đây là lúc người hâm mộ chờ đợi HLV Park Hang-seo sẽ luôn "tỉnh táo" như lời ông từng nói khi mới sang Hà Nội.

Thành ngữ có câu "miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ mãi". Khi mà miếng đòn người Thái "tặng" cho U22 Việt Nam ở SEA Games 29 vẫn còn nóng hổi, vẫn còn ám ảnh biết bao người hâm mộ, thì cớ sao thầy Park nỡ vội quên?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại