Bóng đá sẽ không còn huyền thoại nữa?

Minh Tuấn |

Một cầu thủ để bước lên tầm huyền thoại cần rất nhiều yếu tố: Đẳng cấp, tầm ảnh hưởng, thời gian gắn bó với CLB... Nhưng với xu thế hiện tại, làng túc cầu có lẽ sẽ chỉ tạo ra những lính đánh thuê chuyên nghiệp. Huyền thoại thì không.

Ngày Francesco Totti chia tay Roma, làng bóng đá thế giới như được sống lại những ngày xưa yêu dấu - khi một chiến binh cũng có thể rơi nước mắt vì chia tay CLB thân yêu của anh, khi các CĐV cũng có thể bật khóc vì anh. Lâu lắm rồi người hâm mộ mới được chứng kiến những cảm xúc thật đến thế trong một dòng chảy đã dần trở thành bão hòa.

Bóng đá sẽ không còn huyền thoại nữa? - Ảnh 1.

Francesco Totti cùng các CĐV Roma cùng rơi lệ trong ngày "Hoàng tử" nói lời chia tay đội bóng thủ đô.

Tại sao bóng đá của những ngày xưa, dù mộc mạc, ít chiêu trò câu khách, lại có "tuổi thọ" trong trái tim NHM lâu đến vậy. Đã là fan Man Utd thì không bao giờ quên được hình ảnh Gary Neville gào thét trước mắt các CĐV Liverpool sau khi Man Utd có được bàn thắng quyết định vào lưới The Kop.

Cảm xúc bùng phát như một ngọn núi lửa ấy đã khiến Neville bị phạt 5.000 bảng và bị chỉ trích là quá khích. Nhưng cá nhân Neville và rất nhiều NHM Quỷ đỏ thậm chí sẽ còn hối hận hơn nếu khoảnh khắc đó không diễn ra. Bởi nó là minh chứng cho tình yêu của Gary dành cho Man Utd.

Bóng đá trong tương lai, không xa nữa đâu, sẽ sạch bóng những khoảnh khắc như thế. Sẽ không còn những Gary Neville, Ryan Giggs, Francesco Totti, Steven Gerrard, Frank Lampard, Paolo Maldini… nữa - những cầu thủ mà bất kể họ đã rời CLB bao lâu, ký ức về họ cũng mãi mãi ở lại.

Bóng đá sẽ không còn huyền thoại nữa? - Ảnh 2.

Khoảnh khắc Neville gào thét trước mặt CĐV Liverpool và chỉ tay vào tấm logo Man Utd trên ngực.

Neymar bỏ Barcelona, chuyển sang PSG vì một lý do mĩ miều: Anh không muốn sống dưới cái bóng của Leo Messi. Neymar muốn độc lập đứng trên đỉnh cao thế giới và trở thành một huyền thoại.

Vấn đề là người ta sẽ không bao giờ dựng một "lính đánh thuê" lên tầm huyền thoại cả. PSG mua Neymar để đứng trên lưng anh chạm tới giấc mơ Champions League, để kiếm chác từ thương hiệu của ngôi sao Brazil. Neymar đến PSG vì anh cũng chỉ muốn đứng trên vai PSG, với tới những gì mà Messi từng chạm tới. Giữa họ, về mặt bản chất, là lợi dụng lẫn nhau.

Tình yêu có tồn tại ở đây không? Không hề. Và nếu bóng đá thiếu đi tình yêu thì sẽ không có bức tượng nào được đúc lên trong trái tim NHM cả. Hơn nữa, nếu PSG có thể mua Neymar từ Barca thì rồi sẽ có một CLB nào đó cũng có thể trả gấp đôi, gấp ba số tiền 222 triệu euro để mua anh từ PSG.

Bóng đá sẽ không còn huyền thoại nữa? - Ảnh 3.

Neymar chuyển tới PSG vì muốn thoát ra khỏi cái bóng của Messi tại Nou Camp.

Tương tự là những quả bom tấn đang nổ tung tóe khắp châu Âu: Coutinho, Kylian Mbappe, Thomas Lemar, Alexis Sanchez. Họ đều được mua bằng những mức giá điên rồ, tạo nên một mùa Hè điên rồ. Theo thống kê của tờ Marca thì 5 giải VĐQG Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 đã cùng nhau chi tới… 4 tỷ euro. 4 tỷ euro chỉ để mua cầu thủ. Đó là một cơn điên thật sự.

Trong vài năm trở lại đây, NHM liên tục chứng kiến những kỷ lục chuyển nhượng, của thế giới hay của nội bộ một ông lớn nào đó, thay nhau bị xô đổ. Man Utd lập kỷ lục mua Pogba. Liverpool xô đổ kỷ lục vì Keita. PSG, Real, Milan… cũng thay nhau tạo ra các kỷ lục. Rồi đến các giải đấu cũng lập kỷ lục. Đồng tiền nhảy múa một cách điên loạn.

Những cầu thủ như Neymar, Sanchez hay thấp hơn là Mbappe, Lemar liệu sau này có thể trở thành một biểu tượng có thể lấy đi những giọt nước mắt của NHM vào ngày họ chia tay CLB hay không? Chắc chắn là không. Bởi họ được mua về bằng tiền, họ chiến đấu vì mục đích cá nhân, vì mức lương hấp dẫn và dĩ nhiên, cũng vì trách nhiệm với số tiền chuyển nhượng đó.

Bóng đá sẽ không còn huyền thoại nữa? - Ảnh 4.

Mbappe cập bến PSG.

Mbappe và PSG hay tương tự là Neymar chỉ đơn thuần là những thương vụ làm ăn. Sau khi đã không còn gì để lợi dụng ở nhau, cuộc chia ly sẽ diễn ra mà không tạo ra bất kỳ cảm xúc nào. Bởi cũng giống như việc Barca ngay lập tức mua Dembele thay thế Neymar, rồi PSG cũng sẽ tìm một cầu thủ khác giống như Neymar để thay thế anh sau khi Neymar "hết hạn sử dụng".

Nhưng Man Utd sẽ không bao giờ thay thế nổi Gary Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham. Liverpool cũng không thay nổi Gerrard và Roma dĩ nhiên cần thêm 20 năm nữa để xem liệu họ có tạo ra thêm một Totti nữa hay không.

Cái đẹp của bóng đá khi đồng tiền chưa can thiệp quá sâu chính là ở những huyền thoại không thể bị thay thế. Còn bóng đá thời hiện tại có lẽ đã ngừng tạo ra những huyền thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại