*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cố gắng len vào giữa xe bus với xe ô tô con trên đường đi, người phụ nữ gặp phải tình huống “dở khóc dở cười”.
Ngay ngoài kia thôi, thành phố vẫn đang gồng mình với đủ thứ tắc đường, bận rộn, ồn ào, bon chen... nhưng nhịp sống quanh khu Bờ Hồ, phố cổ, ngoại thành vẫn thanh bình, chậm rãi.
Ở Sài Gòn, khách mua hàng vỉa hè chỉ dừng lại 1 vài phút để chọn thứ mình cần, rồi tiếp tục hòa mình vào nhịp chảy không ngừng của thành phố. Có khi nào vì Sài Gòn sống vội, nên những gánh hàng rong cũng phải quen với sự hối hả đó không?