*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do mâu thuẫn cá nhân, nữ hộ lý đã cho thuốc chuột vào thức ăn thừa nhằm làm chết vật nuôi của gia đình đồng nghiệp chứ không nhằm mục đích đầu độc, giết người.
Trong quá trình gây án, đối tượng dùng thuốc chuột cho nạn nhân uống. Sau đó, khi nạn nhân mất đi khả năng phản kháng lại tiếp tục dùng đá đập đầu nạn nhân, khiến anh này tử vong.
Ông Vũ Phi Long, nguyên Phó Chánh toà Hình sự TAND TP.HCM, vừa gửi đến Pháp Luật TP.HCM quan điểm của ông về việc đình chỉ điều tra của Công an TP.HCM đối với vụ án bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún bò.
"Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình, nếu tiếc của mà bán cho khách ăn có lẽ tôi đã hại rất nhiều người rồi", chị Tuyết nghẹn ngào nói.
Mâu thuẫn việc tranh chấp đất đai nên bà Điệp đã mua thuốc chuột rồi lợi dụng lúc cháu dâu đi vắng để bỏ vào nồi nước lèo.
Ngày 14/6, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Văn Huấn (trú huyện Đắk Song, Đắk Nông) về tội giết người.
“Lúc đó Phi vào nhìn thấy lòng lợn bị đổi màu, sợ quá hét lên: “Vợ con bỏ thuốc độc vào nồi”, rồi kêu hàng xóm đến chứng kiến...”, bà Lan - mẹ chồng của nghi can rùng mình nhớ lại.
Nợ tiền lô đề, bị chủ nợ đòi gắt và dọa sẽ đến nhà chồng "bêu xấu", Nghiêm đã tìm cách bỏ thuốc chuột để đầu độc chủ nợ.
Chiều 14.6, TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, trú xã Nghị Đức, H.Tánh Linh) 5 năm tù giam về tội “giết người”.
Tâm điểm