Bố Thảo My, Thảo Vy tiết lộ kế hoạch tương lai của Trương Twins sau tấm HCV SEA Games 32

Thanh Hải |

Sau chiến thắng lịch sử của bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 32, điều gì xảy ra tiếp theo với Trương Thảo My, Trương Thảo Vy? Bố của cặp song sinh tiết lộ với Báo Tiền Phong.

Bố Thảo My, Thảo Vy tiết lộ kế hoạch tương lai của Trương Twins sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 1.

"Hai chị em Thảo My, Thảo Vy đã sở hữu rất nhiều danh hiệu tại Mỹ, nhưng tấm huy chương Vàng SEA Games 32 này thật đặc biệt, bởi cả hai giành được nó với màu áo đội tuyển Việt Nam", ông Trương Quốc Mẫn, bố của cặp song sinh Trương Thảo My, Trương Thảo Vy nói với phóng viên báo Tiền Phong tại sàn đấu Elephant Hall 1 thuộc Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Morodok Techo, ngay sau chiến thắng lịch sử của đội bóng rổ nữ Việt Nam.

Chiều 7/5, họ đã xuất sắc vượt qua Philippines trong trận chung kết bóng rổ 3x3, mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên của bóng rổ Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Ngay sau khi giành chiến thắng, chị em Thảo My, Thảo Vy cùng các đồng đội đã ôm lấy nhau và không thể cầm được những giọt nước mắt. Trận đấu cam go, giành giật từng điểm số và đánh bại đối thủ cực mạnh khiến tất cả dâng trào cảm xúc. Ông Mẫn cũng vậy.

"Từ lúc các con chơi bóng rổ hồi tiểu học, sau đó lên trung học và tiếp tục niềm đam mê khi vào Đại học, tôi chưa bao giờ mơ đến khoảnh khắc này. Thật khó để diễn tả bằng lời, chỉ có thể nói rằng tôi vô cùng hãnh diện và tự hào", bố của cặp Trương Twins chia sẻ.

Bố Thảo My, Thảo Vy tiết lộ kế hoạch tương lai của Trương Twins sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 2.

Ông Trương Quốc Mẫn tự hào khi các con khoác áo ĐTQG Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hải)

Ông Mẫn cũng cho biết, dù sống ở Mỹ nhưng thường nhắc nhở các con về cội nguồn, rằng "phải nhớ, dù làm gì ở đâu, mình vẫn luôn là người Việt Nam", bên cạnh việc giữ gìn truyền thống, phong tục quê hương. "Mình là người Việt máu đỏ da vàng, các con phải nhớ", ông nói.

Vì điều kiện chưa thể về Việt Nam, nhưng ông đã hứa với chị em Thảo My, Thảo Vy có dịp cả nhà sẽ về nơi cha sinh mẹ đẻ một lần, sau khi học xong Đại học. Ngày ấy đến sớm hơn dự kiến khi Trương Twins nhận lời mời từ Liên đoàn bóng rổ Việt Nam về chơi cho ĐT nữ Quốc gia ở SEA Games 31. "Biết tin cả nhà đều mừng, và nhanh chóng thu xếp để về", ông nói.

"Quay lại Việt Nam sau nhiều năm, tôi bất ngờ khi thấy đất nước phát triển vượt bậc, phong trào bóng rổ cũng sôi động, dẫn đến cơ hội để Thảo My, Thảo Vy khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng", ông Mẫn cho biết, "Hai chị em cũng choáng ngợp trước tình cảm của người hâm mộ, từ quá trình chuẩn bị đến khi SEA Games 31 diễn ra ở Nhà thi đấu Thanh Trì".

Bố Thảo My, Thảo Vy tiết lộ kế hoạch tương lai của Trương Twins sau tấm HCV SEA Games 32 - Ảnh 3.

Người cha quan sát hai con tập luyện trước trận chung kết 3x3. (Ảnh: Thanh Hải)

"Trở về sau lần đó, cuộc sống của hai chị em có chút thay đổi vì được mọi người yêu mến và biết tới nhiều hơn, để rồi háo hức ngày trở lại, tiếp tục đại diện cho đất nước tham dự SEA Games 32. Đó chính là lý do khiến cả hai nêu cao quyết tâm, bằng mọi giá phải chơi tốt nhất và mang về tấm huy chương Vàng từng bỏ lỡ hồi năm ngoái".

Là chị em sinh đôi, nhiều người rất khó phân biệt đâu là Thảo My hay Thảo Vy. Theo chú Mẫn vẫn có điểm khác giữa cả hai. "Thảo My trầm tính, trong khi Thảo Vy sôi nổi", bố của Trương Twins tiết lộ, "Nhưng sự khác biệt này khiến cả hai bổ trợ cho nhau, đồng thời thúc đẩy lẫn nhau".

Sau chiến thắng lịch sử ở Campuchia và SEA Games 32, ông cho biết Thảo My và Thảo Vy sẽ trở về Mỹ để tiếp tục hoàn thành chương trình Đại học (còn 1 năm nữa). Hai chị em sẽ vẫn đồng hành với niềm đam mê bóng rổ, song rất khó để chuyển sang chơi chuyên nghiệp. "Môi trường bóng rổ ở Mỹ cạnh tranh rất khắc nghiệt, đồng thời sự nghiệp cũng không lâu dài, vậy nên hai chị em sẽ kiếm công việc khác để làm", ông nói.

Và nếu đó là một công việc ở Việt Nam, đó sẽ là viễn cảnh rất tuyệt vời. "Gia đình luôn ủng hộ con trong mọi quyết định. Nếu các con muốn ở đâu, làm gì gia đình cũng sẽ đồng hành. Và trở về quê hương lập nghiệp là một lựa chọn giúp tôi hãnh diện, tự hào thêm lần nữa", bố của hai người hùng bóng rổ Việt Nam khẳng định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại