*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
2 năm trước, chỉ sau một câu hỏi tưởng chừng bông đùa của vợ khi ngồi uống cafe bên sông Hàn, gia đình anh Phan Hải Tùng Lâm đã gia nhập dòng người "bỏ phố về biển".
Thay vì lựa chọn “bỏ phố về rừng”, nhiều gia đình trẻ lại chọn “bỏ phố về biển” vừa là căn nhà thứ 2 phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng vừa cho thuê tạo dòng tiền. Trào lưu này “rộ” lên trong giai đoạn giãn cách do dịch bệnh và hiện vẫn được nhiều người ưa chuộng.
“Mỗi lần đi siêu thị mua rau mình có cảm giác như đang ở nước ngoài vậy”, chị Thảo hài hước khi tâm sự về cuộc sống ở trên đảo.
Biệt thự bên vách đá được thi công trong vòng 1 năm với kết cấu đặc biệt để có thể chịu được những cơn bão trên hòn đảo Okinawa là nơi nghỉ dưỡng của gia đình chị Hải Thư.
Sau xu hướng bỏ phố về quê, nhiều người lại có mơ ước bỏ phố về biển. Song, để thực hiện điều này không dễ. Ngoài có tiền, còn phải phù hợp với công việc và có sự đồng thuận của cả gia đình.