*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Chứng kiến Ronaldo tập tễnh đôi chân quấn băng bước thẳng lên khán đài danh dự nhận cúp vô địch với tuyển Bồ Đào Nha, người ta mới hiểu bất cứ nỗ lực nào trong cuộc sống cũng đều sẽ nhận được một đoạn kết có hậu.
Trước trận đấu, tờ Daily Mail nhận định Lloris 8 điểm trên thang 10. Còn Rui Patrício chỉ được 6/10. Nhưng thực tế trên sân lại rất khác.
Không phải Ronaldo,cũng chẳng phải Nani, càng không phải Quaresma. Cái tên làm nên lịch sử cho bóng đá Bồ Đào Nha tại Stade de France đêm qua là cầu thủ còn khá vô danh, Eder.
Người Pháp có tất cả. Người Bồ Đào Nha chẳng có gì. Họ mất cả hi vọng cuối cùng và lớn nhất - Ronaldo, từ pha bóng "triệt hạ" của Payet ngay từ những phút đầu trận.