Hãng thông tấn Reuters đưa tin, ít nhất 4 người Palestine đã thiệt mạng sau các cuộc không kích ác liệt do Israel tiến hành nhắm vào Dải Gaza cùng nhiều người bị thương tối 15/5.
Nhiều tiếng máy bay gầm rú và tiếng bom nổ inh tai vang lên lên suốt đêm ngày thứ Bảy.
Đáng chú ý nhất, Israel đã đánh bom nhà riêng của một thủ lĩnh thuộc phong trào vũ trang Hamas ở Palestine, ông Ismail Haniyeh, tại Dải Gaza.
Trong khi đó, rất nhiều người Israel cũng đã phải trốn xuống hầm trú bom khi còi báo động liên tục vang khắp Tel Aviv và thành phố Beersheba ở phía Nam. Cơ quan y tế địa phương cho biết khoảng 10 người đã bị thương trong lúc chạy nạn.
Theo Reuters, ít nhất 149 người, gồm cả 41 trẻ em, đã thiệt mạng tại Dải Gaza tính từ khi xung đột bắt đầu bùng nổ từ hôm thứ Hai đầu tuần. Phía Israel cũng ghi nhận 10 người chết, trong đó có 2 trẻ em.
Các phái đoàn của Mỹ, Liên Hiệp Quốc và Ai Cập đang cùng làm việc để cố gắng thiết lập lại hòa bình nhưng chưa có nhiều tiến triển.
Người biểu tình ủng hộ Palestine cầm tấm biểu ngữ có ảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc biểu tình phản đối xung đột tiếp diễn ở Israel và các vùng lãnh thổ của người Palestine trong cuộc biểu tình tại Đài tưởng niệm Washington ở Washington, DC. Ảnh: Reuters