Hôm thứ tư vừa qua (29/04/2020), một chiếc máy bay tuần thám săn ngầm P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ liều lĩnh tiến sát vào bờ biển Syria, gần căn cứ sân bay Khmeimim, đầu não của các lực lượng viễn chinh quân đội Nga, lập tức tiêm kích Su-35 được lệnh cất cánh truy sát.
Theo Avia.Pro, kể từ sau khi bị tiêm kích Su-35 Nga truy sát, các máy bay Mỹ đã không còn dám bén mảng tới gần bờ biển Syria nữa.
Các báo cáo mới nhất cho thấy, nhưng chuyến bay trinh sát gần đây của Mỹ thường ở khu vực rất xa căn cứ Nga. Avia. Pro cho biết: "Nguyên nhân là các máy bay Mỹ đã nhận được lới cảnh cáo nghiêm khắc từ Su-35 Nga".
Ngoài ra, theo một số báo cáo, Quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành gây nhiễu ồ ạt đối với hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh khiến các máy bay Mỹ gặp khó khăn, có thể dẫn tới "mất kiểm soát" trên không phận Syria, thậm chí có thể gặp trục trặc buộc phải hạ cánh ở sân bay quân sự Syria và bị "bắt sống".
Tiêm kích Su-35 do Nga chế tạo.