Nhiều phương tiện truyền thông Nga dẫn nguồn từ các quan chức nước này cho biết, Moscow không đổ lỗi cho Azerbaijan về vụ bắn rơi máy bay trực thăng quân sự Mi-24 trong sự cố nghiêm trọng xảy ra hồi đầu tháng 11 vừa qua.
Thay vào đó, họ cho rằng chính Thổ Nhĩ Kỳ và Anh phải chịu trách nhiệm về vụ việc với lập luận những quốc gia này đã không hài lòng với lệnh ngừng bắn chấm dứt giao tranh ở Nagorno-Karabakh do Nga làm trung gian.
Một trực thăng Mi-24 của Nga tham gia Triển lãm Hàng không MAKS 2019. Ảnh: The Aviationist
Tối 9/11, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin , một máy bay trực thăng Mi-24 của Nga đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Armenia gần làng Yeraskh giáp biên giới với Azerbaijan. Sự vụ khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng cùng một người khác bị thương.
Chiếc trực thăng được cho là đã bị bắn rơi bởi một hệ thống tên lửa đất đối không vác vai gần làng Yeraskh của Armenia, địa bàn tiếp giáp biên giới với Azerbaijan. Trước khi bị bắn hạ, chiếc trực thăng Mi-24 đã cất cánh từ một căn cứ quân sự của Nga ở Armenia.
Cuối ngày hôm đó, Bộ Ngoại giao Azerbaijan thừa nhận quân đội của họ đã vô tình bắn hạ chiếc trực thăng của Nga. Baku đã xin lỗi Moscow và bày tỏ sự sẵn sàng đền bù cho thảm kịch mà họ gây nên.
Tuy nhiên, trong một bài viết mới đây trên trang web của Strategic Culture Foundation, một tổ chức tư vấn chính sách uy tín có liên hệ mật thiết với Bộ Ngoại giao Nga, chuyên gia Vladimir Kudryavtsev đã phân tích kỹ lưỡng về những tình tiết từ vụ Mi-24 bị bắn rơi và chỉ rõ mối quan hệ hợp tác đang được thắt chặn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.
Bài viết cho rằng, nhờ sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ và Anh, Azerbaijan đã giành được thắng lợi đáng kể ở Nagorno-Karabakh và Tổng thống Aliyev đã chọn cách ký thỏa thuận với Nga để không bị lôi cuốn hơn nữa vào tầm ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.
Chuyên gia Kudryavtsev dẫn các nguồn tin từ Điện Kremlin nói rằng, trực thăng Mi-24 của Nga bị bắn hạ là nhằm mục đích phá hoại thỏa thuận ngừng bắn giữa Baku và Moscow.