Cập nhật lúc

Cảnh tượng chấn động từng khiến Hải quân Mỹ hoảng loạn vừa lặp lại: Su-24 Nga bất ngờ "đè đầu" tàu khu trục Mỹ

Còi báo động đột ngột rú lên ở thủ đô Tehran, Iran. Đây là lần đầu tiên hệ thống này hoạt động kể từ sau chiến tranh Iran-Iraq. Đó cũng là lúc được cho là có F-35 Israel đột kích.

Hôm nay, lực lượng Hezbollah tuyên bố họ đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Quân đội Israel trên khu vực Blida ở miền Nam Li-băng.

Thông báo của Hezbollah có đoạn: "Sáng nay, lực lượng Hezbollah đã bắn trúng một UAV của kẻ thù Israel. Nó đã vi phạm không phận Li-băng tại khu vực dân cư Blida ở miền Nam đất nước".

Cũng trong sớm nay, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết 1 UAV của họ đã bị bắn hạ ở vùng trời phía Nam Li-băng.

Thông báo của IDF có đoạn: "Ít phút trước, 1 UAV của IDF đã bị rơi trong lãnh thổ Li-băng khi đang làm nhiệm vụ quân sự ở biên giới Li-băng. Không có nguy cơ bị lộ các bí mật tình báo".

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại