Cái chết của nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh, người đã qua đời tại bệnh viện sau khi những kẻ ám sát có vũ trang dùng súng bắn chết ông trong xe hơi, cũng sẽ làm phức tạp thêm bất kỳ nỗ lực nào của ông Joe Biden nhằm hồi sinh di sản của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
Iran cũng lên tiếng cáo buộc Israel ám sát chuyên gia hạt nhân hàng đầu của nước này trong khi ám chỉ vụ sát hại xảy ra là do việc ông Trump sắp rời Nhà Trắng. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif đã viết trên Twitter về "những dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy vai trò của Israel".
Tướng Hossein Dehghan, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, tuyên bố sẽ tung đòn sấm sét vào những kẻ gây ra vụ việc. Viên tướng này cũng khẳng định Israel đã cố tình sát hại ông Fakhrizadeh để kích hoạt một cuộc chiến giữa Mỹ và Iran trong những ngày còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump.
Nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: Reuters
Theo hãng tin Reuters, Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các chỉ huy quân đội cấp cao. Trong khi đó, Israel, Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng như nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden cũng từ chối bình luận về vụ việc.
Ông Robert Malley, cựu cố vấn về vấn đề Iran cho ông Obama và là cố vấn không chính thức cho nhóm của ông Biden, cho biết vụ sát hại ông Fakhrizadeh nằm trong loạt diễn biến trong những tuần cuối cùng của ông Trump dường như nhằm khiến ông Biden khó tái tương tác với Iran hơn.
Cố vấn này nhận định: "Một mục tiêu đơn giản là gây thiệt hại cho Iran về mặt kinh tế và chương trình hạt nhân nhiều nhất có thể và mục đích khác có thể làm phức tạp khả năng của ông Biden trong việc nối lại hoạt động ngoại giao và thỏa thuận hạt nhân". Tuy nhiên, ông Malley cho biết ông sẽ không suy đoán ai đứng sau vụ sát hại hôm 27-11.