Biết là "buông" thật đấy, nhưng làm sao có thể ngừng yêu?

Vân Bình |

Như một thói quen, mỗi khi Premier League bước vào giai đoạn tăng tốc, đó cũng là lúc Arsenal bắt đầu "chu kỳ buông" danh tiếng.

1. "Phải có gì thay đổi đi chứ, cả tuổi trẻ của tôi trôi đi với câu lạc bộ này rồi!"

Một lời than thở, một tiếng lòng của một cổ động viên Arsenal trên Facebook khiến người ta không thể không ngậm ngùi, kèm theo đó là một phen bật cười khi vô tình lướt qua.

Như một thói quen, mỗi khi mùa giải Premier League bước vào giai đoạn tăng tốc, đó cũng là lúc Pháo thủ bắt đầu một chuỗi trận tồi tệ quen thuộc, mà nôm na gọi là "chu kỳ buông".

Mới một tuần trước, Arsenal vẫn còn đứng nhì bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Chelsea vỏn vẹn 3 điểm. Thế nhưng, sau khi đá thêm hai trận, Arsenal bỗng trở về vị trí quen thuộc thứ tư, còn khoảng cách với Chelsea đã tăng thành 9 điểm.

Biết là buông thật đấy, nhưng làm sao có thể ngừng yêu? - Ảnh 1.

Arsenal vừa trải qua hai trận thua liên tiếp

Sau thất bại đau đớn trước Liverpool ngay tại Emirates ở vòng đấu đầu tiên, Arsenal đã trải qua 14 vòng đấu liên tiếp bất bại, trong đó có trận đè bẹp "ông kẹ" Chelsea 3-0 hay cầm hòa Man United trên sân khách. Trong chuỗi 14 trận đó, đội bóng Bắc London thắng đến 10, và chỉ hòa 4 trận.

Thế nhưng hai trận gần đây nhất, trước hai câu lạc bộ kém cỏi về mặt phong độ là Everton và Man City, Arsenal đều bại trận, và thất bại theo cùng một kịch bản. Họ là đội mở tỷ số trước, nhưng rốt cuộc bị đối phương ghi liền hai bàn thắng và thua ngược.

Điều đáng nói, cả Everton và Man City đều là những vị khách quen thuộc trong Top 6 Premier League cuối mùa. Ngay lập tức, liên tiếp những thống kê về thành tích làm khách trước các đội bóng "Top 6" của Arsenal trong chục năm trở lại đây được trưng ra. Pháo thủ quá kém cỏi khi phải đối mặt với áp lực.

Đó cũng là một trong những lý do khiến "đám trẻ" của Arsene Wenger mãi không bao giờ lớn.

2. Theo các thống kê từ trước mùa này, dưới kỷ nguyên Wenger, Arsenal giành được ít điểm nhất ở tháng 11. Họ chỉ giành được trung bình 1,59 điểm/trận, kém rất xa so với tháng thấp tiếp theo là tháng Tám, khi họ cũng giành được tận 1,88 điểm.

Biết là buông thật đấy, nhưng làm sao có thể ngừng yêu? - Ảnh 2.

Arsene Wenger không thể hài lòng với những kết quả gần đây

Tháng 11 năm nay không đến nỗi nào với Arsenal. Ít ra họ cũng không thua, nhưng thay vào đó là hai trận hòa may mắn trước Man United và Tottenham, cùng chiến thắng trước một Bournemouth quá ngây thơ và yếu ớt.

Arsenal có lẽ cũng thất thường như thời tiết Hà Nội. Mới năm trước, tuyết còn rơi ở Ba Vì lần đầu tiên sau gần chục năm. Còn năm nay, Arsenal không vấp ngã ở tháng 11 như thường lệ mà bỗng chuyển sang tháng 12.

Khả năng chịu đựng của Pháo thủ trước những đội bóng ngang tầm hoặc mạnh hơn là khá kém, cũng một phần do lối chơi tấn công mà họ theo đuổi. Họ tấn công trước bất kỳ ai. Và đến khi gặp một đối thủ già dơ như Chelsea hay Man United, sụp đổ là điều được dự báo từ trước.

Thống kê 12 mùa vừa qua, trong 60 trận làm khách của Arsenal trước các đối thủ Top 6, Pháo thủ chỉ giành chiến thắng 10 trận, trong khi bại trận ra về đến 31 lần. Đáng nói, một phần chiến thắng trong số đó đến từ sân của Bolton, Blackburn, Aston Villa hay Newcastle, những vị khách lạ mặt, dừng chân tạm ở Top 6 trước khi dần lụn bại.

Trừ đi chiến thắng trước những cái tên đó, số trận thắng của Arsenal trước những đại gia thực thụ là bao nhiêu?

Biết là buông thật đấy, nhưng làm sao có thể ngừng yêu? - Ảnh 3.

Bao giờ Arsenal mới được ăn mừng chiến thắng?

Một thống kê khác về số điểm trung bình mỗi mùa tìm được trên sân khách của các đội Top 6 cũng thể hiện sự kém cỏi của Arsenal, dù họ là đội duy nhất tại Premier League luôn nằm ở Top 6 suốt 12 mùa qua. Họ chỉ giành được trung bình 4,17 điểm/ mùa, kém xa Chelsea (6,91) và Man United (6,64). Ngay cả Liverpool (4,75) còn giành được nhiều điểm hơn Pháo thủ.

Arsenal cũng chưa bao giờ được đề cao tính ổn định. Họ có thể đè bẹp West Ham đến 5-1 ngay trên sân khách, để rồi không lâu sau đó, thất bại trước một đội bóng cũng bất ổn không kém, và vốn dĩ là miếng mồi ngon của mình, Everton.

3. "Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa."

Than thở thế thôi, nhưng chắc gì nếu được chọn lại, các Gooners sẽ lựa chọn từ bỏ đội bóng mình yêu. Đó mới chính là vẻ đẹp của thứ tình cảm xuất phát từ trái tim.

Biết là buông thật đấy, nhưng làm sao có thể ngừng yêu? - Ảnh 4.

Mùa giải 2003/04 thần thánh vẫn luôn sống mãi trong lòng các Pháo thủ

Wenger đã mang đến cho Arsenal và cả Premier League một lối chơi đầy say mê theo từng bước chạy của Thierry Henry, Robert Pires, Dennis Berkamp. Cùng với đó là liên tiếp những lứa cầu thủ trẻ đầy tài năng ra đời sau khi được Arsenal chắp cánh: Cesc Fabregas, Samir Nasri, Robin van Persie và hiện tại là Hector Bellerin...

Biết đâu chừng, nếu sau này Arsenal khoác lên mình lại tấm áo choàng bất bại thần thánh của mùa 2003/04, chúng ta lại bỗng nhớ về một thời đã xa với "chu kỳ buông" tưởng như dài bất tận?

Clip bản quyền trận Man City 2-1 Arsenal:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại