Bị loại, HLV Việt Nam buồn lòng vì học trò lấy 3 chọi 1 vẫn bất lực trước Uzbekistan

Tiểu Mã |

Sau khi bị loại ở vòng tứ kết, HLV Miguel Rodrigo rất thất vọng về khả năng dứt điểm của các học trò trước đối thủ Uzbekistan.

Ở trận đấu tứ kết giải futsal châu Á vừa kết thúc, dù đã chơi rất nỗ lực nhưng futsal Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ và chấp nhận thất bại 1-3 trước Uzbekistan. Đây là lần thứ 2 liên tiếp chúng ta trở thành nạn nhân của đối thủ vùng Trung Á sau thất bại của U23 Việt Nam.

Sau khi trận đấu khép lại, HLV Miguel Rodrigo đã chỉ ra nguyên nhân quan trọng nhất khiến futsal Việt Nam phải nhận thất bại.

"Kịch bản ở trận đấu hôm nay rất giống với cuộc chạm trán ở Asian Indoor Games 2017, dù lần này chúng tôi đã chơi tốt hơn.

Thật không may, chúng tôi đã tiếp tục mắc phải lầm trước Uzbekistan và họ đã trừng phạt chúng tôi. Futsal Việt Nam đã tạo ra những cơ hội nhưng các cầu thủ lại tỏ ra quá vô duyên.

Tôi hài lòng với các học trò, nhưng rõ ràng toàn đội đã lặp lại sai lầm tương tự ở trận đấu với Malaysia. Tôi không muốn đổ lỗi cho các cầu thủ bởi họ là những gương mặt còn rất trẻ, nhưng có những tình huống, 3 cầu thủ của tôi đối mặt với một mình thủ môn của họ nhưng vẫn không thể ghi được bàn.

Rõ ràng, khả năng dứt điểm chính là hạn chế rất lớn của futsal Việt Nam. Đây là một giáo án rất khó trong huấn luyện bởi việc dứt điểm tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào năng khiếu của từng cầu thủ. Tôi có thể thúc đẩy họ về tinh thần nhưng tôi không thể giúp họ trong khâu dứt điểm.

Hiện tại, chúng tôi đang xây dựng một thế hệ cầu thủ mới và toàn đội sẽ cần nhiều thời gian hơn để tích lũy kinh nghiệm".

Bị loại, HLV Việt Nam buồn lòng vì học trò lấy 3 chọi 1 vẫn bất lực trước Uzbekistan - Ảnh 1.

Việc bỏ lỡ nhiều cơ hội là nguyên nhân không nhỏ khiến Việt Nam để thua Uzbekistan.

Về phía Uzbekistan, HLV Bakhodir Akhmedov tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò sau khi giành vé vào bán kết. Nhà cầm quân đến từ Tây Á cũng dành lời khen cho kẻ chiến bại:

"Tôi đã quên chiến thắng trước Việt Nam ở Turkmenistan và toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước cuộc đọ sức hôm nay. Tôi hài lòng với kết quả của trận đấu này.

Việt Nam đã chơi rất tốt và gây ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tôi có thể khẳng định futsal Việt Nam sẽ còn phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ở vòng bán kết, chúng tôi sẽ phải đối đầu Iran, đó sẽ là một thử thách vô cùng lớn với toàn đội. Hy vọng chúng tôi có thể phát huy tốt nhất những điểm mạnh của mình để có thể đánh bại họ".

Tứ kết futsal châu Á 2018: Việt Nam 1-3 Uzbekistan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại