Bernabeu đã không còn là nhà của Ronaldo nữa rồi!

Ngọc Huy |

Real Madrid vừa có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Eibar, nhưng Cristiano Ronaldo như một người lạc lõng giữa niềm vui chung của đội nhà.

Ronaldo luôn bảo, sân Santiago Bernabeu giống như ngôi nhà của anh. Đó là nơi mà Ronaldo nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Đã 8 năm nay, siêu sao người Bồ Đào Nha quá quen với những âm thanh và tình cảm gửi đến anh, từ các khán đài sân Bernabeu.

Bernabeu đã không còn là nhà của Ronaldo nữa rồi!  - Ảnh 1.

Ronaldo là điểm đến cho mọi đợt tấn công của Real Madird

Bao giờ cũng vậy, ngôi nhà luôn là nơi để làm điểm tựa cho cuộc sống. Khi về nhà, người ta sẽ trút bỏ tất cả những phiền muộn, tìm thấy tình yêu và động lực mới để giải quyết công việc. Nhưng trong vài tháng nay, ngôi nhà Bernabeu không mang đến hạnh phúc cho Ronaldo.

Vẫn là sự cuồng nhiệt và những tiếng hát quen thuộc, nhưng với Ronaldo, Bernabeu giờ đây không còn niềm vui. Ronaldo đang ngột ngạt nơi chính ngôi nhà của mình. Điều đó thể hiện qua việc anh không ghi bàn trong các trận đấu ở Bernabeu, thuộc khuôn khổ La Liga.

Mùa này, Ronaldo đã dự 5 trận Liga, và 3 trong số đó diễn ra ở Bernabeu và anh luôn “tịt ngòi”. Các đối thủ mà CR7 đối mặt đều không mạnh về phòng ngự, gồm Betis, Espanyol và mới nhất là Eibar, ở vòng 9. Trong 3 trận này, Ronaldo thực hiện đến 22 cú sút nhưng không có hiệu quả. Cá biệt, Ronaldo có đến 12 cú sút ở trận Betis - kỷ lục trong một trận đấu La Liga 2017-18.

Bernabeu đã không còn là nhà của Ronaldo nữa rồi!  - Ảnh 2.

Ronaldo không thiếu cơ hội dứt điểm…

Ở trận Eibar vừa qua, HLV Zidane đã làm tất cả những gì có thể để giúp Ronaldo. Zidane xếp CR7 chơi vị trí trung phong, buộc các cầu thủ khác nhồi bóng cho anh. Mặc cho sự giúp đỡ của đồng đội, siêu sao 32 tuổi này hoàn toàn lạc lõng trên sân, và phần lớn thời gian thi đấu anh như đi bộ.

Vấn đề của Ronaldo là gì? Những rắc rối bên ngoài sân cỏ đang ảnh hưởng đến tinh thần của CR7. Trước tiên là những cáo buộc trốn thuế, khoản tiền 14,7 triệu euro. Sau đó là bất đồng với Chủ tịch Florentino Perez về việc cải thiện các điều khoản hợp đồng.

“Hợp đồng mới? Tôi tin rằng ngài Chủ tịch biết nên làm gì để tôi thoải mái”, Ronaldo gửi thông điệp cho Perez. Ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha đáp lại thẳng thắn: “Chúng tôi sẽ xem xét, nhưng tại thời điểm này sẽ không có gì mới cả”.

Bernabeu đã không còn là nhà của Ronaldo nữa rồi!  - Ảnh 3.

…nhưng niềm vui ghi bàn tại Bernabeu vẫn chưa trở lại với Ronaldo.

Ronaldo nhận lương 17 triệu euro, sau thuế. Con số này không thể sánh với thu nhập 25 triệu euro mà Neymar nhận ở PSG (chưa tính thưởng). Messi cũng đã đạt thỏa thuận sơ bộ với Barca về lương mới 30 triệu euro. Hạn chế về mặt thu nhập là nguyên nhân chính khiến Ronaldo không hạnh phúc ở nơi mà anh luôn xem là ngôi nhà thứ hai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại