*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một sản phụ tên Jade Bayer đã hạ sinh con trai vào hôm 5/4 vừa qua tại Bệnh viện Hoàng gia Worcestershire (Anh). Bé trai được đặt tên Ronny-Jay Fewtrell. Sau khi sinh con, bà mẹ này lại chứng kiến một cảnh tượng "dở khóc dở cười".
Vụ tai nạn khó tin xảy ra khiến nhiều người thấy bàng hoàng, đồng thời không hiểu người đàn ông này tại sao lại có hành động kỳ lạ dẫn tới hậu quả đau đớn như vậy.
Khi đang ở tuần thứ 26 của thai kỳ, bà mẹ này đột nhiên đau bụng chuyển dạ.
SARS-CoV-2 là một chủng mới của virus Corona, virus lần đầu tiên được nhận diện bởi Tiến sĩ June Almeida vào năm 1964. Phát hiện của bà Almeida được tiến hành tại Phòng thí nghiệm thuộc Bệnh viện St Thomas, London (Anh) vào đầu thập niên 1960.
Sau khi chứng kiến những đau đớn mà con trai phải chịu đựng, bà mẹ lên tiếng cảnh báo tất cả mọi người vì Covid-19 "không từ một ai".
Vào thời điểm năm 1966, Angus Barbieri đã lập kỉ lục Guinness khi là người nhịn ăn lâu nhất thế giới.
Vào thời điểm năm 1966, Angus Barbieri đã lập kỉ lục Guinness khi là người nhịn ăn lâu nhất thế giới.
Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này người mẹ lại không kìm được nước mắt, bởi cô con gái bé bỏng của mình đã chết bởi một hội chứng vô cùng nguy hiểm thường gặp ở trẻ sơ sinh.
Khi được bạn trai cầu hôn trên giường bệnh, cô gái đã vô cùng xúc động và không do dự mà đồng ý ngay lập tức.
Nữ y tá thu hút sự chú ý của kẻ đâm dao để kéo dài thời gian giúp một bệnh nhân ngồi xe lăn chạy thoát.
Sau chuyến du lịch của cả nhà, mẹ không ngờ hành động tưởng vô hại mà khiến hai con phải chịu đau đớn vì vẽ henna
Và không thể không kể đến lý do kinh điển cho các vụ ẩu đả thường xảy ra tại các quán bar: Nhìn đểu.