*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Năm 8 tuổi, cậu bé tội nghiệp mang trong mình căn bệnh máu khó đông, được tiêm chế phẩm máu nhiễm virus HIV. Và kể từ khi phát hiện ra sự thật cay nghiệt ấy, em phải sống với một bí mật đau đớn không biết tỏ cùng ai...
Đã từng hai lần được chuẩn bị áo quan, rồi hoàn toàn sụp đổ vì biết mình bị hemophilia, hiện nay anh Lại Huy Quốc là một chuyên gia Marketing, có một gia đình nhỏ ấm áp, điều ít ai có thể ngờ đến...
Một nam bệnh nhân bị bệnh máu khó đông có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã được quỹ BHYT chi trả số tiền gần 12,9 tỉ đồng trong 2,5 năm.
Năm 2018, lần đầu tiên ông V. đến Viện Huyết học – Truyền máu TW khám bệnh. Lúc này, ông đã bị teo cơ, biến dạng khớp, không đi lại được. Đùi trái ông sưng rất to do tụ máu, xuất hiện lỗ rò chảy máu nhiều. Nhưng do khối máu tụ lâu ngày đã hoại tử, ông buộc phải cưa chân.
Đó là một bệnh nhân nam sinh năm 1984, mắc bệnh máu khó đông ở tỉnh Vĩnh Long.Trong 10 tháng đầu năm 2017, bệnh nhân này được BHYT thanh toán tiền điều trị 3,6 tỉ đồng.
(Soha.vn) - Người bị bệnh máu khó đông (hemophilia) cần xác định chung sống với căn bệnh này suốt đời.