*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngăn cản người phụ nữ cầm chổi đánh bé trai 8 tuổi không được, người dân sống tại khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM đã trình báo chính quyền địa phương.
Bé trai 8 tuổi tử vong vì ngạt thở do tự dùng áo treo cổ. Nghi vấn do nạn nhân học theo hướng dẫn trên trò chơi “thử thách Momo”.
Thứ tưởng như vô hại và rất phổ biến trong các món đồ bạn mua hàng ngày đã gây ra sự cố khủng khiếp: làm mù vĩnh viễn 1 mắt của bé trai 8 tuổi.
Thấy con nằm gục dưới sàn nhà kêu đau rồi lịm dần đi, chị Th. hoảng loạn hô hoán mọi người xung quanh đưa con đến bệnh viện. Do thương tích nặng, cháu bé không qua khỏi.
Sau tiếng hô hoán của người mẹ, mọi người chạy đến hiện trường thấy cháu bé 8 tuổi nằm gục, máu chảy lênh láng trên nền nhà.
Nguyễn Văn Hải thừa nhận, trước khi đánh cháu bé tử vong, đối tượng còn nhiều lần hành hạ con của người tình gây thương tích...
Nhiều hàng xóm đứng ra trình báo Công an bức xúc bày tỏ: "Chúng tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm làm rõ để bắt kẻ xấu đền tội thích đáng. Lúc nhìn thấy thằng bé đã chết mà bầm tím cả người, ai cũng hết sức phẫn nộ".
Bé trai 8 tuổi bị nước cuốn trôi xuống cống vào chiều 16/10 và ngay sau đó, hơn 200 người đã xới tung cống thoát nước và khu vực xung quanh tìm cháu bé.
Lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương làm việc xuyên đêm, lặn mò quanh các tuyến cống, con suối để tìm bé Hiếu bị nước cuốn mất tích.
Tâm điểm