*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 18-6, Tòa sơ thẩm địa phương TP Chiba - Nhật Bản đã kết thúc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Yasumasa Shibuya với mức án đề nghị là tử hình.
"Lúc này bên cạnh ý kiến ủng hộ, rất nhiều người khuyên chúng tôi hãy bỏ cuộc đi. Bởi vì chúng tôi là người ngoại quốc, không có tiền, địa vị và sẽ không thắng được Shibuya nhưng trên hết, tôi và mọi người vẫn đặt niềm tin vào tòa án và luật pháp Nhật Bản", chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Nhật Linh nói.
Sáng nay, 4/6, anh Lê Anh Hào, bố bé Nhật Linh, đã trả lời phỏng vấn báo giới Nhật Bản trước khi phiên tòa xét xử diễn ra.
Dù xuất thân trong gia đình danh giá, giàu có nhưng tuổi thơ của nghi phạm sát hại bé Nhật Linh lại không được êm đềm như những đứa trẻ bình thường khác.
Nhật Linh thỉnh thoảng về trong giấc mơ của những người họ hàng: Bé khóc nhiều, không mặc áo và chân đi tập tễnh.
Theo thông tin từ tờ Mainichi của Nhật, bị cáo Yasumasa Shibuya liên tục cho rằng các bằng chứng được nêu ra không đủ minh bạch. Trong khi đó, bố bé Nhật Linh yêu cầu phải tìm ra sự thật.
Vụ bé gái người Việt, Lê Thị Nhật Linh, bị sát hại tại Nhật đã diễn ra được gần 1 năm. Nỗi đau vẫn đè nặng lên gia đình của cô bé. Còn chính quyền địa phương đã có những hành động an ủi gia đình.
Mẹ bé Nhật Linh nêu rõ, việc xin chữ ký của gia đình nhằm mong xét xử hung thủ mức án nghiêm khắc là hoàn toàn chính đáng và được pháp luật của Nhật Bản cho phép.
Theo Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản đang khẩn trương tiến hành các thủ tục chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ án cháu Nhật Linh bị sát hại.