*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đó là hình ảnh bé gái vịn tay vào song cửa nhìn vào phiên tòa đang xét xử mẹ mình, hai người thân của bị cáo, nạn nhân vụ thẩm mỹ viện gặp nhau tại sân tòa....
Vụ bé Ngân bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tính đến giờ đã hơn một tháng. Hiện tại Ngân đã sống trong vòng tay yêu thương của anh Tố và anh trai.
Bé Trần Thị Kim Ngân, bị mẹ ruột Nguyễn Thị Thùy Trang và cha dượng Đỗ Trọng Minh hành hạ ở Bình Dương, về tới nhà ông nội ở Sóc Trăng ngày 1/10.
Sau khi bé Ngân xuất viện, anh Tố chính thức làm đơn tố cáo hành vi bạo hành trẻ em của vợ là Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi) và Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, người tình của Trang).
Sau khi giám định thương tật bé Ngân sẽ về sống với cha ruột của của mình.
Những vết thương đã dần lành lặn, nụ cười đã trở lại trên môi, bé Kim Ngân đã có thể chơi điện tử, vui đùa và không ngừng nói líu lo...
Hôm nay 22.9, dự kiến bé bị bạo hành Trần Thị Kim Ngân, SN 2011, quê Sóc Trăng (trạm trú tại Bình Dương) sẽ được xuất viện.
"Lúc tôi và vợ mới lên tới bệnh viện, nghe chị Nhàn, anh Hưng là hàng xóm nhà con Trang muốn nhận cháu là con nuôi, tôi sợ mất cháu nên mới lên tiếng giành nuôi"...
Tại bệnh viện, khi được hỏi muốn ăn gì, bé liền trả lời: Con muốn ăn cơm, không muốn ăn cháo.
Bà Hoàng Lại Chi đã tuyên dương và khen thưởng anh Nguyễn Duy Hưng và chị Trần Thị Huế Nhàn, là những người sống cùng xóm trọ với bé Ngân.
Phóng viên có mặt tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương và có cuộc phỏng vấn riêng với anh Trần Văn Tố (tên thường gọi là Thành) “bố ruột” của bé Ngân.
Trong ngày 15.9 đã xuất hiện tình tiết hết sức bất ngờ vụ bé gái 4 tuổi bị đánh bầm giập mặt, chấn thương não. Đã có người đàn ông đến nhận bé gái là con ruột của mình.