Bầu Hiển lại... "đè" bầu Quyết

Việt Hà |

Trên lý thuyết đến thời điểm này, nửa số CLB V-League có khả năng cạnh tranh chức vô địch. Nhưng giới chuyên môn đã “khoanh vùng” từ rất lâu rằng, chức vô địch chỉ là chuyện riêng của nhà bầu Hiển và bầu Quyết...

FLC Thanh Hóa - "Con sói đơn độc”

Hình ảnh đội bóng xứ Thanh sụp đổ một cách ê chề trên sân Cẩm Phả tuần qua có thể là điểm nhấn đáng chú ý không chỉ ở riêng lượt trận 22 mà nó còn là bước ngoặt của mùa bóng. FLC Thanh Hóa rơi vào cảnh thất vọng cùng cực, đến độ họ bán tín bán nghi ngay cả những người thân trong nhà.

FLC Thanh Hóa không chấp nhận trận thua cay đắng Than Quảng Ninh bởi cầu thủ của họ mắc quá nhiều sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng lịch sử đã ghi nhận đội bóng này không đủ bản lĩnh để vươn đến đỉnh cao rất nhiều lần trong quá khứ.

Cú trượt ngã tại vùng Mỏ tuần qua cũng chỉ thêm một sai lầm tái diễn như trước đó đã từng. Có điều họ vẫn phải phản ứng mạnh mẽ bởi không dễ gì nuốt trôi cảm giác trượt ngã trước cửa thiên đường. Bao niềm tin, hy vọng đặt cược cả vào thầy trò Petrovic bỗng chốc có thể trở thành công cốc.

FLC Thanh Hóa như “con sói đơn độc”, không ai chia sẻ, thông cảm cho đội bóng này sau trận đấu "tự bắn vào chân mình" tuần qua. HLV Petrovic cũng rơi vào cảm giác hụt hẫng, ức chế qua những phát biểu gây sốc nhất từ ngày đặt chân đến Việt Nam làm việc.

Thuyền trưởng người Serbia đang gồng mình chỉ huy một đội quân đã chạm tới ngưỡng giới hạn chịu áp lực. Vừa đá vừa căng mình chạy đua không chỉ một mà cả vài ba CLB nhà bầu Hiển khiến đội bóng xứ Thanh ít nhiều chùn chân mỏi gối. Sai lầm là điều tất yếu trong hoàn cảnh “tứ bề thọ địch”.

Trên lý thuyết, cửa vô địch của FLC Thanh Hóa vẫn còn nguyên khi họ chỉ lần lượt chạm trán những đối thủ có thể đã hết động lực như Long An, B.Bình Dương, Sanna Khánh Hòa BVN và SLNA.

Nhiều... đánh 1!

Tuy nhiên, FLC Thanh Hóa có lý do để đổ gục ngay sau thất bại trên sân Cẩm Phả. Dù họ chỉ kém 2 CLB nhà bầu Hiển là Hà Nội và Quảng Nam vẻn vẹn 1 điểm nhưng quyền tự quyết đã không trong tầm tay.

4 trận đấu còn lại, đối thủ của đội nhì bảng Quảng Nam lần lượt là những SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh, Hà Nội và TP.HCM. Toàn những đối trọng khó nhằn nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá cơ hội sáng sủa nhất đang giành cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.

Quảng Nam cũng tương tự FLC Thanh Hóa, chưa bao giờ biết mùi vinh quang trên đỉnh V-League và chắc hẳn nếu không tận dụng cơ hội “trời cho” năm nay, không biết đến khi nào CĐV xứ Quảng mới được trải qua cảm giác hồi hộp như lúc này.

Có thể vòng đấu thứ 25, thời điểm xảy ra cuộc chạm trán Hà Nội - Quảng Nam, cục diện V-League sẽ được định đoạt. “Lọt sàng xuống nia”, tình thế lúc này có lẽ chỉ phụ thuộc vào cái chỉ tay của bầu Hiển. Bàn cờ thế đang nghiêng hẳn về phía ông bầu họ Đỗ để tùy thuộc ông sắp đặt.

Nếu Quảng Nam không “muốn” lên ngôi vì vướng bận khá nhiều nghĩa vụ với bóng đá Việt Nam như dự sân chơi châu Á…, ĐKVĐ Hà Nội nhiều khả năng sẽ lại bảo vệ được ngai vàng. Ngoài vị trí số 1 mà thầy trò Chu Đình Nghiêm đang trấn giữ, Hà Nội chỉ phải gặp những đối trọng như HAGL, TP.HCM, Quảng Nam và Than Quảng Ninh.

Với “con ruột” của bầu Hiển, không cần bàn đến chuyện bản lĩnh. Vấn đề chỉ là họ có “chán” chức vô địch V-League sau khi đã quá no nê danh hiệu hay không mà thôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại